Chị gái tôi bị nhà chồng vu tội đẻ con của người khác, tức mình tôi bỏ tiền túi làm xét nghiệm ADN và choáng váng với kết quả nhận được

| Tâm sự

Tôi nóng mặt khi nghe bố mẹ chồng của chị gái nói cháu chẳng có nét gì giống nội và ngoại. Tôi quyết tâm làm sáng tỏ mọi chuyện để bảo vệ danh dự của chị gái.

Chị tôi lấy chồng được 4 năm, đã có một bé gái 2 tuổi đáng yêu, công việc anh chị lương khá thấp nên vẫn đang phải sống chung với bố mẹ chồng.

Nhà chị gái cách chỗ tôi ở 12 cây số, những khi rảnh rỗi tôi thường qua chơi với cháu. Chị tôi không hợp với mẹ chồng, nhiều lúc nghe chị bị mắng mỏ vô cớ tôi rất bức xúc, muốn cãi lời. Nhưng chị gái luôn ngăn lại nói lơ đi mà sống, để bà muốn nói gì thì nói.

Đỉnh điểm là cách đây 2 tuần, tôi đến nhà chị chơi, bố mẹ chồng vu khống cháu gái không phải là con của anh rể, họ nghi chị tôi ngoại tình với người khác. Chị gái thì chỉ ngồi khóc khẳng định đó là con của chồng, nếu không tin mọi người có thể đi làm xét nghiệm ADN.

Anh rể một mực bảo vệ vợ con, còn mẹ chồng thì nói là đứa cháu gái chẳng có nét gì giống nhà nội và nhà ngoại. Nghi ngờ là vậy nhưng nhà chồng không muốn bỏ tiền ra làm xét nghiệm, vì đó là số tiền không nhỏ đối với họ.

Chị gái tôi bị nhà chồng vu tội đẻ con của người khác, tức mình tôi bỏ tiền túi làm xét nghiệm ADN và choáng váng với kết quả nhận được - Ảnh 1.
Bố mẹ chồng vu khống cháu gái không phải là con của anh rể, họ nghi chị tôi ngoại tình với người khác. (Ảnh minh họa)

Quá bức xúc với những lời vu khống vô căn cứ của nhà chồng chị gái, tôi quyết định sẽ bỏ tiền túi làm xét nghiệm huyết thống cho anh rể và cháu gái.

Tôi bảo chị gái lấy vài sợi tóc của anh rể và cháu gái đem đi. Để rồi khi có kết quả tôi choáng váng, cháu và anh rể không phải là cha con, điều đó có nghĩa là chị gái tôi từng ngoại tình? Ngay lập tức tôi tìm gặp chị gái để hỏi sự tình.

Chị thú nhận mấy năm trước, trong một lần đi du lịch với công ty, chị ấy đã ngủ với đồng nghiệp, khi đó hai người sử dụng biện pháp tránh thai. Chị rất sốc khi biết đứa con không phải là con của chồng.

Chị hiền lành hiểu biết là vậy, thế mà lại làm điều dại dột để rồi giờ đây không biết phải đối mặt thế nào với nhà chồng nữa. Không muốn cho nhà chồng biết bí mật này, chị đốt ngay tờ kết quả trước mặt tôi. Sau đó căn dặn tôi không bao giờ được nói điều này cho ai biết. Chị bảo để mặc mọi người nghi ngờ, anh rể sẽ không nghe ai, chỉ tin tưởng mỗi vợ thôi.

Theo mọi người, cách giấu giếm bí mật của chị gái, có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình không?

(tugiang...@gmail.com)

Theo Dung Nguyen (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.