Chị giúp việc mà tôi cho là hiền lành thật thà bỗng bị hàng xóm bắt quả tang gây tội tày đình
Nghe tiếng rầm rầm, tôi mở cửa thì thấy chị giúp việc, bên cạnh là cặp vợ chồng trẻ đang cáu giận, lời họ nói khiến tôi sửng sốt không tin vào tai mình.
Tôi đang suy nghĩ có nên đuổi giúp việc đi không các anh chị ạ. Chị ấy 43 tuổi, ở với gia đình tôi cũng đã 2 năm nay. Tính tình xởi lởi, tuy hơi vụng về nhưng thật thà, chăm chỉ chịu khó nên cũng kéo lại được cảm tình.
Thực sự thì trong 2 năm qua, chị ấy chẳng làm gì sai cả. Chúng tôi ở chung cư, hàng xóm cùng tầng không thân lắm vì trước giờ vợ chồng tôi đi làm về là ở trong phòng. Song chị giúp việc thì ở nhà cả ngày nên bắt chuyện với mọi người rất nhanh. 2 năm qua, cả tòa nhà biết chị ấy chứ không riêng gì tầng 15 của chúng tôi.
Hồi đầu tôi không quản chuyện riêng của chị giúp việc, mặc chị ấy giao lưu với mọi người. Thậm chí khi chị ấy xin đến lớp tập yoga buổi chiều ở tầng 2 của tòa nhà, tôi cũng tạo điều kiện và đóng học phí cho chị đi. Thế nhưng gần đây, tôi thấy buổi tối sau khi rửa bát xong là chị đi ra ngoài 2-3 tiếng mới về. Chị bảo đi đổ rác kết hợp đi dạo hít thở không khí trong lành. Tôi chẳng nghi ngờ gì nên kệ chị.
Hôm thứ 7 vừa rồi, trời nóng quá nên tôi đi siêu thị mua ít hoa quả, lúc về thì thấy chị giúp việc đang bước vào căn phòng của hàng xóm. Căn phòng đó cùng dãy với phòng tôi, tôi cũng biết đó là 1 gia đình gồm hai ông bà gần 60 tuổi và cặp vợ chồng trẻ cùng 1 đứa con trai mới 3-4 tuổi. Tôi không ngờ chị giúp việc lại thân quen với nhà họ.

Xét ra thì đó là việc riêng của chị giúp việc nhưng tai tiếng thì nhà tôi lại phải chịu. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng tôi về, đóng cửa chưa được bao lâu thì lại nghe tiếng đập cửa. Chị giúp việc mặt mày tái mét đứng trước cửa cùng cặp vợ chồng trẻ nhà hàng xóm. Tôi ngơ ngác không hiểu gì thì anh chồng nói: "Chị quản người nhà mình đi, đừng có rảnh rỗi quá đi phá hoại nhà người khác". Chị vợ nhẹ nhàng hơn, bảo rằng muốn vào nhà ngồi nói chuyện. Nghe chuyện chị ấy kể mà tôi đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Hóa ra, giúp việc nhà tôi đang quen bố chồng chị ấy. Từ Tết đến giờ, mẹ chồng chị ấy về quê chưa lên lại thành phố, bố chồng ở nhà một mình nên buồn chán, thỉnh thoảng gặp gỡ chị giúp việc nên bắt chuyện. Ai ngờ hai người lại thậm thụt với nhau mấy tháng trời không ai biết. Lẽ ra hôm nay, vợ chồng chị ấy về quê đón mẹ chồng lên nhưng bỗng có việc gấp nên quay lại. Về nhà thì bắt gặp bố chồng và chị giúp việc đang ôm ấp nhau trong phòng. Họ không muốn ầm ĩ đến tai mẹ chồng và những người hàng xóm khác nên mong nhà tôi giải quyết êm đẹp. Theo ý của họ thì muốn nhà tôi cho chị giúp việc nghỉ việc để không gặp ông bố nữa.
Tôi cũng thấy khó nghĩ, xét ra thì đó là việc riêng của chị giúp việc nhưng tai tiếng thì nhà tôi lại phải chịu. Giờ cho nghỉ việc thì tôi đi đâu tìm người giúp việc khác? Còn không cho nghỉ việc thì cũng khó ăn nói với hàng xóm. Chị giúp việc khóc lóc xin vợ chồng tôi đừng buộc nghỉ việc vì chị ở nhà tôi quen rồi, không muốn đi đâu. Chị còn hứa sẽ cắt đứt và không gặp gỡ với ông bố của nhà kia.
Tôi nên xử lý thế nào cho ổn thỏa đây hả mọi người? 2 hôm nay tôi khó nghĩ quá!
Theo Nhịp sống Việt
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 4 giờ trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 21 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 1 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 3 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.