Chị giúp việc phàn nàn chuyện con tôi thức khuya khiến tôi tức giận đuổi việc để rồi sau đó 2 vợ chồng bật khóc khi nghe lời bác sĩ nói

| Tâm sự

GiadinhNet - Người giúp việc hay phàn nàn chuyện con tôi ngày quấy khóc, đêm thì ngủ muộn, cho rằng chị ta lười biếng nên cho nghỉ việc để rồi khi nghe những lời bác sĩ nói tôi điếng người.

Tôi đã có hai con gái và một cậu con trai út. Vì muốn các con được chăm sóc tốt và rảnh rang để làm việc nên tôi đã thuê một người giúp việc .

Lúc đầu tôi cũng rất quý chị ấy nhưng rồi sống lâu với nhau tôi mới thấy ngột ngạt vô cùng. Mỗi khi tôi đi làm mệt mỏi về đến nhà chị ta lại phàn nàn chuyện con trai tôi đã 2 tuổi rưỡi rồi mà chưa biết nói là không bình thường. Tôi bực mình giải thích là biết nói sớm hay muộn là tùy vào từng đứa trẻ, không phải đứa nào cũng biết nói sớm.

Cứ thỉnh thoảng ngồi vào mâm cơm, chị ta lại phàn nàn chuyện con tôi ít ngủ, ban ngày thì quấy khóc suốt, đêm thì 1 giờ mới ngủ, cứ như thế sợ sức khỏe của cháu có vấn đề.

Chồng tôi rất nghe những gì người giúp việc nói nên liên tục thúc giục tôi nghỉ làm một buổi ở nhà đưa con đi khám bệnh. Tôi bực mình quát ầm cả nhà: "Thế giờ chị là chủ hay tôi là chủ? Thuê chị đến đây là để làm việc chứ không phải điều khiển chủ nhà. Con tôi ngủ ít, làm phiền chị bế suốt ngày không ngủ được nên nghĩ cháu bị bệnh chứ gì? Nếu không làm được thì nghỉ việc đi, để tôi tuyển người khác cho đỡ nhức đầu".

Chị giúp việc phàn nàn chuyện con tôi thức khuya khiến tôi tức giận đuổi việc để rồi sau đó 2 vợ chồng bật khóc khi nghe lời bác sĩ nói - Ảnh 1.

Chồng tức giận mắng tôi tối qua đã nặng lời với chị ấy và yêu cầu xin lỗi để giữ lại chị ta. (Ảnh minh họa)

Sáng sớm hôm sau, khi cơm nước xong cho cả nhà tôi, người giúp việc xin nghỉ. Chồng tức giận mắng tôi tối qua đã nặng lời với chị ấy và yêu cầu xin lỗi để giữ chị ta lại. Nhưng tôi kiên quyết không cần một người làm lười biếng hay phàn nàn, nghỉ sớm đi để tìm người khác.

Chị ta nghỉ luôn hôm ấy khiến tôi phải gọi bà ngoại ở quê lên trông tạm cháu vài ngày. Lên chăm cháu được 3 ngày, mẹ tôi cũng kêu ca phàn nàn rằng thấy cháu có những điểm bất thường. Vì muốn làm vừa lòng mẹ nên tôi miễn cưỡng đưa con đi khám bệnh.

Sau khi làm một loạt các xét nghiệm bác sĩ nói con tôi chớm tự kỷ, nghe đến đây tôi bàng hoàng không thể tin nổi nữa. Tôi đã bật khóc thương con và hối hận vì đã bỏ qua những lời cảnh báo của chị giúp việc.

Khi biết chuyện con bị bệnh, chồng rất tức giận mắng mỏ tôi suốt một đêm và yêu cầu tôi phải gọi chị giúp việc đến làm lại vì bà ngoại sức khỏe yếu, không thể trông được cả 3 cháu cùng lúc.

Tôi đã mắng người ta như thế, giờ đây gặp lại sẽ khó ăn nói nên tôi bảo sẽ tuyển người khác. Nhưng chồng tôi không đồng ý, anh bảo chị ta có kinh nghiệm chăm các con tôi, giờ tuyển người mới không yên tâm. Tự nhiên tôi thấy lo, liệu anh ấy đã phải lòng với người phụ nữ này phải không mọi người? Nếu không thì sao anh cứ khăng khăng đòi phải mời lại chị ta về làm việc?

kimthuong...@gmail.com

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.