Chỉ một tin nhắn trong điện thoại của vợ, chồng tôi đã gây náo loạn cả hai bên gia đình

| Tâm sự

Càng nghĩ, tôi càng giận chồng.

Hướng Dương ơi,

Dù đã có chồng nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhắn tin với người yêu cũ. Cũng chỉ là giao tiếp xã giao, trò chuyện linh tinh thôi. Nhưng sợ chồng ghen nên tôi giấu giếm chuyện đó. Người yêu cũ của tôi chưa có vợ, việc nhắn tin qua lại với tôi cũng chỉ là giết thời gian rảnh.

Hôm qua, chồng tôi xem điện thoại của vợ rồi giận dữ quát mắng. Bình thường tôi đều xóa các tin nhắn với người yêu cũ. Chẳng ngờ lúc chồng đang cầm điện thoại thì người cũ lại nhắn đến.

Người ta chỉ hỏi: "Em có còn buồn vì anh ta nữa không?" thôi. Mấy ngày trước, vợ chồng tôi cãi nhau, tôi có kể với người cũ. Anh ấy quan tâm nên hỏi thế. Và chồng tôi gây lớn chuyện lên. Anh gọi điện cho bố mẹ tôi, tố chuyện tôi vẫn còn qua lại lén lút với người đàn ông khác. Anh còn gom đồ bỏ đi.

Giờ mọi chuyện rối tung rối mù lên dù tôi chẳng làm gì có lỗi với chồng cả. Tôi bị mọi người lên án và chỉ trích. Chồng thì đòi ly hôn. Tôi phải giải quyết chuyện này thế nào cho ổn thỏa đây? (ngochi...@gmail.com)

Chỉ vì một tin nhắn trong điện thoại của vợ, chồng tôi đã gây náo loạn cả hai bên gia đình - Ảnh 2.

Chào bạn,

Bạn đã sai khi lén lút nhắn tin với người yêu cũ khi đã có chồng. Bạn lại càng sai lầm khi kể cho người cũ nghe những mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống hôn nhân. Những gì bạn làm đã khiến chồng bạn bị tổn thương và mất niềm tin ở vợ. Chính bạn đã đẩy gia đình vào sự rạn nứt mà vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình.

Bây giờ, bạn nên mạnh dạn đối diện với lỗi lầm của mình và tìm cách chuộc lỗi. Hãy chân thành xin lỗi chồng và mọi người. Về người cũ, bạn nên ngừng liên lạc, giữ khoảng cách nhất định. Sau đó, hãy dùng thời gian để chứng minh sự hối hận và thay đổi của bản thân theo hướng tích cực.

Hiện tại, chồng bạn vẫn đang giận dữ và nghi ngờ vợ. Bạn không nên ép buộc anh ấy quay trở về nhà ngay. Dịu dàng, khéo léo, chân thành và kiên nhẫn là những gì bạn cần lúc này.

Hi vọng đây sẽ là bài học đáng giá để bạn nhận ra sự quan trọng của niềm tin, sự chung thủy trong hôn nhân. Hãy vun đắp hạnh phúc gia đình, đừng vì những nông nổi của bản thân mà khiến chính mình rơi vào tình thế khó khăn.

Thân mến.

Hướng Dương.

https://afamily.vn/chi-mot-tin-nhan-trong-dien-thoai-cua-vo-chong-toi-da-gay-nao-loan-ca-hai-ben-gia-dinh-20220211103950915.chn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.