Chỉ ở nhà nội trợ, vợ bất ngờ phát hiện chồng thuê thám tử theo dõi mình

| Tâm sự

Khi biết điều này, tim tôi rụng rời. Tôi tự hỏi, liệu có phải anh đang đánh giá tôi quá cao không? Một bà mẹ bỉm sữa, sồ sề như tôi mà anh vẫn sợ tôi ngoại tình hay sao?

Khi biết điều này, tim tôi rụng rời. Tôi tự hỏi, liệu có phải anh đang đánh giá tôi quá cao không? Một bà mẹ bỉm sữa, sồ sề như tôi mà anh vẫn sợ tôi ngoại tình hay sao?

Chỉ ở nhà nội trợ, vợ bất ngờ phát hiện chồng thuê thám tử theo dõi mình - Ảnh 1.

Chồng tôi hơn tôi 11 tuổi, là chủ một công ty vận tải.

Trước khi đến với tôi, anh đã có 1 đời vợ. Nhưng người vợ ấy không sinh nở được nên họ chia tay trong êm đẹp.

Tôi lấy anh chưa được bao lâu thì mang thai đôi, phải nghỉ ở nhà để dưỡng thai. Sinh con được 6 tháng, tôi định đi làm thì chồng muốn tôi ở nhà thêm để chăm các con cứng cáp.

Từ đó đến nay, hơn 2 năm đã trôi qua, tôi vẫn là một bà nội trợ, tối ngày tất bật với bỉm sữa, cơm cháo. Cân nặng của tôi cũng bị mất kiểm soát nên tôi ít khi đi hội họp, chơi bời, gặp gỡ bạn bè.

Vậy mà gần đây, 1 cậu bạn từng theo đuổi nhắn tin cho tôi. Cậu nói, xem trong máy tính của anh trai - là thám tử tư, cậu ấy nhận ra ảnh của tôi. Tôi béo lên nhiều, nhưng khuôn mặt không quá thay đổi.

Tôi cười phá lên vì nghĩ, cậu ấy đã nhầm tôi với một người khác. Thế nhưng, khi cậu ấy gửi ảnh thì tôi giật thót mình. Rất nhiều câu hỏi và tình huống được đặt ra. Nhưng tôi không tìm được lời giải đáp.

Cuối cùng, tôi phải năn nỉ cậu ấy dò la giúp tôi xem ai là người đã thuê thám tử theo dõi tôi? Và họ theo dõi tôi nhằm mục đích gì?

Sau đó mấy hôm, cậu ấy mới nhắn lại cho tôi. Thì ra, chồng tôi đã thuê thám tử theo dõi vợ để anh được yên tâm đi... ngoại tình. Vậy nên chuyện 'ăn vụng' của anh đã diễn ra cách đây cả năm nhưng tôi không hề hay biết?

Bây giờ tôi cảm thấy rất đau. Tôi muốn ly hôn nhưng các con tôi còn quá bé. Tôi lại không có việc làm, làm sao tôi được nhận nuôi cả 2 con?

Tôi phải làm gì lúc này? Mong mọi người cho tôi lời khuyên?

Theo Vietnamnet

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.