Chị tôi là lesbian

| Tâm sự

Bố mẹ, họ hàng rất ghét những người thuộc giới tính thứ 3 và liên tục giục chị tôi lấy chồng.

Chị gái tôi năm nay 25 tuổi, công việc đang trên đà phát triển, thu nhập hàng tháng là 15 triệu đồng. Từ giữa năm ngoái tới năm nay, chị bị bố mẹ, họ hàng giục lấy chồng, bắt đi xem mắt liên tục. Chính vì không muốn lấy chồng nên chị ít về nhà. Sau đó, tôi phát hiện chị mình là lesbian, chỉ thích con gái. Chị nói tôi giữ bí mật giúp.

Tôi cũng đồng ý với chị về việc giữ bí mật vì mọi người trong gia đình, họ hàng nhà tôi giữ quan niệm truyền thống, rất ghét những người thuộc giới tính thứ 3. Hồi trước, mẹ tôi có xem qua một ca sĩ hát trên TV. Lúc đầu, mẹ tưởng đó là nam giới, khen người ta hát hay. Tới khi biết người ta là nữ chuyển giới thành nam, mẹ liền chê trách: "Loại ái nam ái nữ, người không ra người, ngợm không ra ngợm, chường mặt lên TV làm gì cho nhục mặt gia đình".

Hai chị em tôi từng cho bố mẹ đọc những câu chuyện của giới LGBT nhưng bố mẹ có phản ứng gay gắt, cái nhìn khắt khe. Họ nói nếu con mình mà như vậy sẽ từ mặt hoặc cạo đầu bôi vôi. Tôi không biết nên làm gì để giúp chị mình đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.