Chia tay bạn trai gia trưởng, tôi vẫn bị làm phiền

| Tâm sự

Bạn trai không chấp nhận chuyện tôi quan hệ trước hôn nhân nên chúng tôi đã chia tay, nhưng anh vẫn không để tôi yên...

Tôi 23 tuổi, bạn trai 25 tuổi, chúng tôi mới yêu nhau được 6 tháng và không phải mối tình đầu của nhau. Trước khi quen và yêu anh, tôi cũng yêu một người khác, chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm và đã quan hệ tình dục với nhau, nhưng vì nhiều lý do nên hai đứa quyết định chia tay.

Chia tay bạn trai gia trưởng, tôi vẫn bị làm phiền - Ảnh 1.

Khi yêu bạn trai, tôi cũng nói rõ với anh rằng tôi đã từng yêu, nhưng chia tay.  Còn người yêu tôi, anh cũng nói đã quan hệ với những cô người yêu cũ trước đó, nhưng anh cảm thấy không quan trọng chuyện đã quan hệ hay chưa, chỉ cần hai người yêu nhau và hiểu nhau là đủ.

Tôi nghĩ anh là người hiện đại, hiểu chuyện nên cũng không nói lại chuyện cũ nữa, vì nghĩ chuyện đó thời đại này cũng bình thường, không cần thiết phải nói ra. Và cũng không cần phải "xưng tội" với anh.

Yêu nhau được 5 tháng thì chúng tôi vượt quá giới hạn, khi biết tôi không còn trinh tiết, anh tra hỏi lý do và trách móc khi biết tôi đã vượt quá giới hạn với người cũ. Tôi nói anh cũng khác gì tôi đâu, thì anh nói đàn ông khác đàn bà, đàn ông có thể được nhưng phụ nữ thì tuyệt đối không được quan hệ trước hôn nhân.

Anh còn cho rằng tôi đã lừa dối anh, đã không trung thực khi đến với anh. Tôi cũng không thể chấp nhận được một người đàn ông như vậy nên đã chia tay, nhưng thi thoảng anh vẫn liên lạc, vẫn nhắn tin cho tôi, chửi bới và trách móc, khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi.

Anh còn dọa sẽ viết bài và đăng ảnh của tôi lên mạng xã hội để khiến tôi cảm thấy xấu hổ, nhục nhã và không còn ai dám yêu tôi nữa. Tôi không hiểu anh ta là loại người gì mà lại trơ trẽn đến như vậy.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.