Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiếc que thử thai hai vạch và bí mật để đời của chồng tôi

Thứ hai, 07:30 19/12/2016 | Tâm sự

Khi chồng về đến nhà, tôi hớn hở cầm chiếc que thử thai ra khoe. Anh còn đang ngơ ngác thì tôi bảo: “Bọn mình sắp có con anh ạ”. Thế nhưng trái với những gì tôi nghĩ, anh tát tôi một cái rất mạnh...

Tôi năm nay 30 tuổi, hiện tại đang làm kế toán trưởng cho một công ty lớn. Tôi kết hôn đã được 3 năm và giờ đây đang mang thai. Đây là đứa con tôi hết mực yêu thương nhưng giờ đây tôi không biết có nên giữ con hay không.

Để tôi thanh minh một chút, không phải tôi lỡ dở hay còn vương vấn sự nghiệp gì mà ngay cả bản thân tôi dù muốn cũng đang rất lưỡng lự. Bởi đây không phải con của chồng tôi.

Tôi và anh yêu nhau 4 năm thì kết hôn. Thật ra từ ngày yêu anh đã thể hiện là một người tự trọng cao, gia trưởng và đặc biệt là muốn điều gì cũng phải như ý anh. Nhưng tôi lại là người khi yêu vào sẽ rất si tình, thậm chí là lụy tình nên cứ một mực theo anh. Cho đến khi kết hôn thì cuộc sống bắt đầu nhiều trục trặc.

Hàng ngày tôi vẫn phải đi làm quần quật, ra ngoài tôi nở mày nở mặt với bạn bè, về nhà thì chồng xem như con ở. Sáng nào anh dậy cũng phải có chậu nước ấm ngâm chân, tối cũng thế. Tôi phải chuẩn bị cho anh từng cái khăn mặt, từng chút kem đánh răng. Có hôm tôi mệt quá không dậy chuẩn bị nước ngâm chân được thì anh ấy vùng vằng cả ngày chẳng buồn nói chuyện.


Lúc anh giận lên thật sự trông rất đáng sợ, tính tôi lại mềm yếu từ nhỏ nên chưa bao giờ dám cãi chồng. (Ảnh minh họa)

Lúc anh giận lên thật sự trông rất đáng sợ, tính tôi lại mềm yếu từ nhỏ nên chưa bao giờ dám cãi chồng. (Ảnh minh họa)

Cảm thấy nếu sống như thế thì ngột ngạt, tôi bàn với chồng việc thuê người giúp việc thì anh nói thẳng anh lấy vợ về làm gì? Đàn bà thời xưa cũng phải lo làm mà vẫn hầu chồng đấy thôi. Tôi cứng họng chẳng biết nói gì, bởi vì lúc anh giận lên thật sự trông rất đáng sợ, tính tôi lại mềm yếu từ nhỏ nên chưa bao giờ dám cãi chồng.

Cứ thế mãi mấy năm trời, bố mẹ nội ngoại giục cháu mà chưa mang thai làm tôi sốt ruột. Tiền bạc bao nhiêu nhưng mụn con chưa có thì tôi càng lo lắng hơn. Tôi nói anh đi khám thì anh bảo đi khám tất cả đều bình thường không có gì cả nên vẫn tự an ủi con cái là của trời cho, bao giờ mình có thì đón nhận vậy.

Cách đây hơn 2 tháng công ty tôi có tổ chức đi du lịch. Chồng tôi không đi cùng vì nghĩ là đi theo công ty vợ chẳng khác gì bám váy đàn bà. Anh luôn có lối suy nghĩ cổ hủ và lạc hậu như vậy. Tối hôm đó chúng tôi có một buổi tiệc ở bãi biển, khi tất cả đã no nê chúng tôi kéo nhau đi tăng 2.

Do lâu ngày không được thoải mái nên tôi uống quá đà, cuối cùng không hiểu thế nào lại vào nhầm phòng anh bạn cùng công ty. Và chuyện cũng xảy ra, chúng tôi đã quan hệ với nhau trong chuyến du lịch đó. Khi tỉnh dậy thì chuyện đã rồi, chúng tôi là đồng nghiệp nhưng đều có gia đình nên cả hai đều bối rối và ai cũng muốn quên đi. Hôm sau tôi vội vàng uống thuốc tránh thai rồi cũng đinh ninh là ổn rồi.


Đến lúc này khi mọi chuyện vỡ lở tôi mới nhớ đến ngày đi du lịch ở công ty. (Ảnh minh họa)

Đến lúc này khi mọi chuyện vỡ lở tôi mới nhớ đến ngày đi du lịch ở công ty. (Ảnh minh họa)

Bẵng đi một thời gian tôi cũng quên mất cho đến hôm qua. Thấy mình 2 tháng chậm kinh, tôi cũng đi mua que thử xem sao chứ không hy vọng lắm vì tôi vốn kinh nguyệt không đều huống gì mấy lần mừng hụt rồi. Thế nhưng thật bất ngờ, tôi đã mang thai. Tôi mừng không tưởng, định đợi chồng về rồi hai đứa sang ông bà báo tin.

Khi chồng về đến nhà, tôi hớn hở cầm chiếc que thử thai ra khoe. Anh còn đang ngơ ngác thì tôi bảo: “Bọn mình sắp có con anh ạ”. Thế nhưng trái với những gì tôi nghĩ, anh tát tôi một cái rất mạnh rồi quát: “Mày có con với thằng nào”? Tôi ngây người ra chưa hiểu sự tình thì chồng tôi hét lớn: “Tao bị vô sinh, tại sao mày lại có thai được”? Đến lúc này khi mọi chuyện vỡ lở tôi mới nhớ đến ngày đi du lịch ở công ty.

Chồng tôi bỏ đi từ tối qua đến hôm nay. Trước khi đi anh có nói bỏ thai đi, sống không con cái thì anh và tôi sẽ hạnh phúc bằng không thì cuốn gói đi khỏi nhà anh trước khi bố mẹ hai bên biết chuyện. Bây giờ tôi khó nghĩ lắm, từ ngày cưới nhau tôi đã không còn cảm nhận được tình yêu của chồng giờ anh lại không có khả năng. Làm phụ nữ ai chẳng khao khát một lần làm mẹ, bây giờ nói tôi bỏ con tôi không cam tâm nhưng tôi cũng không dám bỏ chồng. Tôi biết anh rất dứt khoát, giờ tôi nên làm gì đây?

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tưởng nghỉ hưu là lúc tận hưởng, tôi trả giá đắt vì không có nổi một khoản tiết kiệm

Tưởng nghỉ hưu là lúc tận hưởng, tôi trả giá đắt vì không có nổi một khoản tiết kiệm

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nghỉ hưu, việc chi tiêu thiếu kế hoạch có thể khiến cuộc sống đối mặt với những rủi ro không ngờ tới.

52 tuổi và nỗi khổ tâm mang tên: Không còn ai cần đến mình!

52 tuổi và nỗi khổ tâm mang tên: Không còn ai cần đến mình!

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, có một nỗi lòng mà rất nhiều phụ nữ tuổi trung niên đang mang theo, nhưng hiếm khi nói ra. Họ vẫn vui vẻ, vẫn đi chợ mỗi sáng, vẫn chăm lo cho gia đình. Nhìn bên ngoài, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Nhưng sâu trong lòng, có những đêm họ nằm trằn trọc và tự hỏi: Liệu mình còn quan trọng với ai nữa không?

Tôi có lương hưu, em họ không có đồng nào nhưng người an nhàn lại là em ấy

Tôi có lương hưu, em họ không có đồng nào nhưng người an nhàn lại là em ấy

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi từng tin chỉ cần có lương hưu ổn định và tiền tiết kiệm đủ lớn, tuổi già sẽ an nhàn. Thế nhưng sau chuyến về quê thăm người em họ, tôi mới nhận ra mình đã nhầm.

Con anh chị về quê cả tháng chả sao, con tôi lên Hà Nội 1 tuần đã bị kêu tốn kém

Con anh chị về quê cả tháng chả sao, con tôi lên Hà Nội 1 tuần đã bị kêu tốn kém

Tâm sự - 1 ngày trước

Hè nào anh chị cũng đưa 2 cháu về quê ở nhà tôi 2 tháng nhưng chỉ đưa 1 triệu đồng; con tôi năm nay mới lên Hà Nội chơi 1 tuần mà chị dâu đã bóng gió kêu tốn kém.

Tuổi già, bỏ thành phố về quê an dưỡng, tôi hối hận sau chưa đầy 2 năm

Tuổi già, bỏ thành phố về quê an dưỡng, tôi hối hận sau chưa đầy 2 năm

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm lần lượt về quê và sống cùng con cái, tôi nhận ra đâu mới là nơi phù hợp nhất để an dưỡng tuổi già một cách bình yên.

Qua tuổi 40, tôi coi chồng như người bạn sống cùng nhà

Qua tuổi 40, tôi coi chồng như người bạn sống cùng nhà

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn tôn trọng nhau, vẫn làm tròn trách nhiệm của mình với gia đình, chỉ có điều, đã không còn cảm xúc đặc biệt với nhau như trước.

Bước qua tuổi 65, tôi dừng làm 4 việc: Tuổi già nhẹ nhõm hẳn

Bước qua tuổi 65, tôi dừng làm 4 việc: Tuổi già nhẹ nhõm hẳn

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già hạnh phúc là được sống bên con cháu. Nhưng sau nhiều biến cố, tôi nhận ra sự bình yên khi về già lại đến từ việc biết buông bỏ đúng lúc.

Chết lặng khi chồng xin ly hôn sau 10 năm chung sống để quay lại với người yêu cũ

Chết lặng khi chồng xin ly hôn sau 10 năm chung sống để quay lại với người yêu cũ

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi người yêu cũ của chồng bất ngờ ly hôn, anh thú nhận chưa từng quên cô ấy và xin tôi cho anh cơ hội được sống thật với cảm xúc của mình.

Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này

Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.

Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời

Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời

Tâm sự - 4 ngày trước

Trong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.

Top