Chính quyền “lỏng tay”, “quặng tặc” qua mặt
GiadinhNet - Những ngày này, hàng nghìn người dân tại xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) hết sức bức xúc trước việc khai thác quặng sắt trái phép tại khu vực đồi Dốc Đá Thờ.
![]() |
|
Những chiếc máy xúc cỡ lớn này được huy động chỉ để múc…
370 m3 quặng? |
Đoạn đường liên thôn từ trụ sở UBND xã Hương Lung, Cẩm Khê đến khu đồi Dốc Đá Thờ (thôn 10, khu vực có khai thác quặng sắt trái phép- PV) dài chừng 2 km bị băm nát, nhầy nhụa bùn đất. Có đoạn bùn đất dày tới 30 cm khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn. Cư dân ở đây cho biết, con đường này trước đây vốn sạch sẽ, nhưng các xe chở quặng từ mỏ đã băm nát, nhào nó thành bùn như bây giờ.
Trao đổi với phóng viên, người dân tại thôn 10, xã Hương Lung cho biết khoảng tháng 8, tháng 9 năm 2011 có doanh nghiệp tìm đến một số gia đình có đất vườn rừng tại Dốc Đá Thờ mua đất đồi với lý do để... trồng cây dó bầu. Nhưng sau đó thì cây chẳng thấy đâu mà chỉ thấy họ mang máy xúc đến vạt đồi và moi lên từng đống "đá" có màu đen xám (quặng sắt). Việc khai thác hoạt động cả ngày lẫn đêm nhưng không thấy chính quyền đến can thiệp.
“Quặng tặc" khai thác rầm rộ nhất là vào tháng 9/2011. Sau một thời gian khai thác, khu đồi vốn tràn ngập cây xanh này trở nên xơ xác, nham nhở. Hàng nghìn tấn tài nguyên bị moi lên khỏi lòng đất một cách bất hợp pháp. Người dân xã Hương Lung bức xúc cho biết, những ngày này quặng sắt được khai thác trái phép đang được doanh nghiệp vận chuyển ra ngoài, có giấy phép.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, cuối tháng 9/2011, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Môi trường, Công an tỉnh Phú Thọ đột kích, kiểm tra khu vực khai thác quặng sắt trái phép này. Tại văn bản số 09/QĐ-TGTVPT, ngày 30/9/2011 do Thượng tá Ngô Quý Thiệu - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Môi trường (CSMT) , Công an tỉnh Phú Thọ ký: "Thu giữ tang vật vi phạm hành chính gồm khoảng 370 m3 quặng sắt (trên dưới 700 tấn) do khai thác khoáng sản không có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp". Tại văn bản này không có đối tượng vi phạm hành chính (cá nhân, đơn vị, tổ chức khai thác quặng trái phép- PV).
Vấn đề được đặt ra là sau khi thu giữ số lượng lớn tài nguyên trên, 3 ngày sau, ngày 3/10/2011 Phòng CSMT, Công an Phú Thọ ký hợp đồng bốc xếp vận chuyển hàng hóa với một doanh nghiệp có địa chỉ tại Đông Anh, Hà Nội vận chuyển số quặng trên về Cảng Tây Bắc, phường Bến Gót, TP. Việt Trì với đơn giá 165.000 đồng/tấn.
Sau khi có hợp đồng, doanh nghiệp đã công khai vận chuyển số hàng trên ra khỏi khu vực khai thác. Khi trao đổi với phóng viên, người dân ở xã Hương Lung đặt nhiều nghi vấn về vụ bắt giữ và vận chuyển quặng này. Họ muốn thông qua Báo GĐ&XH đề nghị cơ quan chức năng Phú Thọ cần làm rõ các vấn đề như: Việc khai thác diễn ra công khai, doanh nghiệp đi mua đồi rừng của dân để bóc đất lấy quặng vì sao chính quyền địa phương không biết đối tượng khai thác trái phép là ai? Cơ quan Công an không xác định được đối tượng vi phạm? Cũng theo người dân tố cáo thì doanh nghiệp được Công an thuê vận chuyển quặng trái phép trên ra ngoài chính là đơn vị đã khai thác quặng trái phép (!?).
Điều đáng nói là trong thời gian Công an thuê vận chuyển quặng trái phép ra ngoài này thì tại khu vực đồi Dốc Đá Thờ, thôn 10, xã Hương Lung hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra và tiếp tục băm nát cảnh quan trong khu vực. Những ngày sau Tết, chúng tôi có mặt tại khu vực đồi Dốc Đá Thờ và ghi nhận doanh nghiệp được Công an Phú Thọ thuê đang tập trung vài ba chiếc máy xúc cỡ lớn chỉ để "bốc" khoảng 370 m3 quặng như hợp đồng đã ký. Đây là thực trạng khiến lòng tin của người dân vào cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa phương bị suy giảm.
