Chó Golden "nghiện" ăn hạt hướng dương, lần nào muốn ăn cũng mang thứ này ra năn nỉ bà chủ
Chỉ lấy ra một đồ vật đơn giản nhưng cũng giúp chú chó Golden thành công xin được món ăn khoái khẩu bấy lâu.
Trong những năm gần đây, Golden Retriever là giống chó được ưa chuộng trong nhiều gia đình ở Trung Quốc, việc chung sống cùng con người trong thời gian dài đã khiến những chú chó này học được những hành động giống con người, từ đó khiến chủ nhân nhiều phen bất ngờ.
Mới đây, trang tin Sohu (Trung Quốc) có đăng tải câu chuyện về một chú chó Golden tên Pipi đã dùng trí thông minh của mình để thỏa mãn được cơn thèm ăn khiến cộng đồng mạng nước này vô cùng thích thú.
Chú chó Pipi trong câu chuyện sống vui vẻ ở một vùng nông thôn cùng với một cô gái và bà nội của cô. Được biết, bà nội cô gái có sở thích vừa cắn hạt hướng dương vừa trò chuyện cùng bạn bè, hàng xóm và chú chó Golden này sau một thời gian sống cùng bà cũng đã “lây” sở thích ăn hạt hướng dương của chủ.

Chú chó Golden rất thích ăn hạt dưa. Ảnh: Sohu
Điều đáng tiếc cho Pipi là chú không thể ăn hạt hướng dương thường xuyên vì…chú ta không biết cắn vỏ. Mỗi lần muốn ăn, chú chó đều phải dùng ánh mắt “cún con” để lấy lòng bà chủ, tuy nhiên vì bà chủ thường bị cuốn vào cuộc trò chuyện nên không thể cho chú ăn đều đặn.
Để có thể ăn được món khoái khẩu, chú chó đã dùng đến một vật dụng vô cùng đơn giản để khiến bà chủ cho mình hạt hướng dương. Đó là chiếc thùng rác.
Mỗi lần bà chủ ngồi cắn hạt hướng dương tám chuyện, chú ta đều nhanh chân chạy vào nhà rồi tha thùng rác ra cho bà chủ vứt vỏ. Mỗi lần như vậy bà chủ của Pipi đều sẽ khen chú chó hiểu chuyện, biết giúp đỡ bà và cũng “tiện tay” cho chú ăn hạt hướng dương đã cắn của mình.

Vì đã mang thùng rác ra ngoài nên chú chó Golden đã được bà chủ thưởng ăn. Ảnh: Sohu
Hành động của chú chó Golden thông minh đã lấy được cảm tình của cư dân mạng và thu về nhiều bình luận hài hước:
“Chú chó Golden này cũng biết ‘lao động’ vì miếng ăn ghê, cũng đáng tuyên dương đấy chứ”
“Cùng là chó Golden mà sao chú chó nhà tôi lại chỉ tìm cách ăn trộm đồ ăn của tôi nhỉ?”