Choáng với những “teen” bỏ nhà đi bụi

| Xã hội

GiadinhNet - Làn sóng “teen” bỏ nhà đi bụi đang gây hoang mang cho nhiều gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; trong đó có những trường hợp bỏ nhà đi chỉ vì lý do bị mẹ mắng hay chán thầy cô muốn...đi tu.

 

Đơn trình báo của các gia đình có con em “bỗng dưng” mất tích.


Liên tiếp trẻ bỏ nhà đi
 

Đa số những nữ sinh bỗng dưng mất tích thực chất là các trường hợp yêu sớm, ham chơi, đua đòi, thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình. Những nữ sinh này trốn học, trốn gia đình đi theo bạn trai rất dễ dàng gặp phải nhiều cạm bẫy, bị xâm hại tình dục hoặc hoặc bị các phần tử xấu dụ dỗ. Nghiêm trọng hơn có thể bị lừa bán vào các động mại dâm, hay bán ra nước ngoài…

Từ tháng 2/2012 đến nay, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã tiếp nhận 4 lá đơn của các gia đình trình báo con em mình bỗng nhiên mất tích mà không biết nguyên nhân.

Trưa ngày 20/2, bà Nguyễn Thị N. (trú tại Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) tay run rẩy tới Công an quận Thanh Khê trình báo về việc cô con gái là Nguyễn Thị T.N (19 tuổi) đã bỏ nhà đi từ ngày 15/2 chưa thấy về mà không rõ nguyên nhân. Điều trớ trêu là sau đó vài ngày thì số điện thoại của N nhắn tin về cho gia đình là đã đi Sài Gòn làm ăn, cả nhà đừng đi tìm.

“Khi đọc tin nhắn đó thì chúng tôi biết không phải là con gái chúng tôi nhắn. Lời lẽ trong tin nhắn khác thường với tính tình con bé. Biết có chuyện chẳng hay, nên gia đình phải nhờ tới công an giúp đỡ”, bà N. cho biết.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, công an đã lên kế hoạch xác minh, truy tìm và biết được N có quan hệ yêu đương với một người tên là M làm nghề massage tại ngã ba Hòa Cầm. M là đối tượng nghiện ma túy và hiện N đang ở với M tại phòng trọ ở đường Tôn Đản chứ không phải đi Sài Gòn như đã nhắn tin. Sau đó công an đã bàn giao N cho gia đình.

Tiếp đến, ngày 24/2, Công an quận Thanh Khê tiếp tục nhận đơn trình báo của ông Võ Văn L. (trú tại đường Hà Huy Tập, Đà Nẵng) về việc con gái Võ Thị Y.L bỗng nhiên mất tích từ ngày 21/2. Y.L năm nay 16 tuổi, đang theo học lớp 10. Qua điều tra xác minh, công an đã phát hiện, mặc dù tuổi đang còn nhỏ nhưng Y.N lại muốn tự lập, không phụ thuộc vào ai. Thông qua người bạn trai ở Quảng Nam có chị gái đang làm ăn ở Sài Gòn, Y.N xin địa chỉ và bỏ nhà đi vào Sài Gòn…làm ăn, sống với chị gái của bạn trai. Khi công an và gia đình liên lạc được thì Y.N nói dối là đang ở tỉnh Thừa Thiên-Huế. Công an buộc phải vào Sài Gòn đưa nữ sinh “thích tự lập” này về với gia đình.

Truy tìm nữ sinh  khó hơn bắt phạm

Một điều tra viên cho hay, việc truy tìm những nữ sinh này khó hơn gấp mấy lần đi bắt tội phạm. Nếu đi bắt tội phạm, lúc nào phát hiện được đối tượng thì còng tay là xong, chứ các nữ sinh bỏ nhà đi nếu thuyết phục, nói năng không khéo léo các em không chịu về với gia đình. Nhưng quan điểm của công an là phải tìm và thuyết phục cho được các em về với gia đình để người dân yên tâm, có cơ hội giáo dục lại con cái.

Trường hợp “mất tích” của em Trần Ngọc B.U (15 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, học sinh lớp 9) là nỗi đau mà gia đình phải gánh chịu. Theo bố của B.U trình báo, một lần B.U lấy trộm son phấn của mẹ trang điểm, khi mẹ phát hiện được thì mắng cho một trận. Quá bực tức, B.U bỏ nhà đi.

Mặc dù mới 15 tuổi nhưng thể trạng của B.U phát triển như một thiếu nữ trưởng thành và đã có người yêu ở tận Núi Thành, Quảng Nam. Sau khi bỏ đi, B.U vào nhà người yêu sinh sống. Để che mắt gia đình của bạn trai, B.U nói dối tuổi, địa chỉ nhà và số điện thoại (không liên lạc được). Sau khi cùng công an truy tìm, xác minh; thông qua bạn bè, gia đình B.U đã vào Núi Thành đưa B.U về trước sự ngỡ ngàng của gia đình người yêu.
 
Không những mâu thuẫn từ gia đình, yêu sớm, mà một số nữ sinh còn có kiểu “bỏ nhà đi bụi”, trốn học với cách suy nghĩ nông cạn như trường hợp của nữ sinh Nguyễn Hoàng N.Y. (trú tại An Khê, Hòa Khê; hiện là học sinh lớp 7).  Lý do của N.Y trốn học, bỏ nhà đi là vì “giận thầy giáo” nên lên chùa…đi tu. Trong lá thư gửi cho Ban giám hiệu nhà trường N.Y cho rằng thầy giáo và cô chủ nhiệm cố tình đổi chỗ ngồi của Y. khiến em không nhìn rõ, không nghe được giảng bài nên sinh ra chán nản, tuyệt vọng, tìm cách trốn học, bỏ đi…tu.
 
Đức Hoàng
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.