Chồng bắt tôi xin bố mẹ đẻ cắm sổ đỏ cho anh làm ăn

| Tâm sự

Anh ra mở công ty riêng cùng vài người bạn, nhất định bắt tôi về bảo bố mẹ cắm sổ đỏ lấy tiền làm ăn.

Hai vợ chồng tôi bằng tuổi, ngày trước chúng tôi học cùng cấp 3, sau khi ra trường mỗi đứa lựa chọn một ngành nghề riêng, yêu nhau và cưới nhau tới bây giờ cũng được gần 4 năm.

Khi mới cưới, vợ chồng tôi cùng làm trong công ty tư nhân, lương lậu cũng gọi là đủ sống, nếu muốn mua được nhà thì tiền lương của chúng tôi không biết tới khi nào mới tích cóp đủ.

Chồng tôi có tính sĩ diện hão, luôn trong tâm thế mình ở một mức cao hơn người khác. Anh rất hay đem mình ra so sánh với những đứa bạn học giờ này đang ở quê của chúng tôi, tuyệt nhiên không bao giờ nhìn vào những người hơn mình để phấn đấu. Sau một thời gian đi làm, nghe lời một vài người bạn anh xin nghỉ việc ra thành lập công ty riêng.

Chồng bắt tôi xin bố mẹ đẻ cắm sổ đỏ cho anh làm ăn - Ảnh 1.

Chồng bắt tôi xin ông bà cắm sổ đỏ vay tiền hộ (Ảnh minh họa)


Năm đầu chồng tôi mở quán ăn chung với một người bạn. Tiền đầu tư cho quán cũng khá nhiều, tôi phải vay mượn bạn bè, người thân. Chúng tôi hy vọng một vài năm ăn nên làm ra sẽ trả hết nợ, nhưng sau 2 năm quán phải đóng cửa vì thua lỗ, món nợ người thân vẫn còn nguyên.

Chồng tôi quay ra bàn với tôi bảo ông bà ngoại cắm sổ đỏ cho vay tiền. Nhà tôi có 2 chị em gái dưới tôi còn một cô em chưa lấy chồng, chính vì thế bố mẹ rất thương tôi, nếu tôi hỏi mượn chắc chắn ông bà đồng ý. Nhưng tôi lại không muốn như thế, trên thực tế chồng tôi làm đâu lỗ đấy, nợ cũ chưa trả nợ mới đã tới làm sao tôi có thể mở mồm nhờ vả ông bà được.

Theo SHTT

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.