Chồng chờ tôi 'đút cơm tận miệng'

| Tâm sự

Khi tôi phục hồi sức khỏe sau sinh mổ, chồng phó mặc việc chăm con cho tôi toàn bộ, còn đợi tôi đút cơm cho ăn và nói tôi không được kêu ca.

Tôi 30 tuổi. Ngày trước, tôi tìm hiểu chồng được 4 tháng, trong giai đoạn ấy, anh yêu và chăm tôi hết mực, "cưng chiều như trứng mỏng", đến cả nắp chai nước cũng luôn mở sẵn cho tôi. Đến một ngày, anh cầu hôn tôi và tôi đồng ý vì tôi cũng đã lớn tuổi, bị gia đình thúc giục nhiều.

Sức khỏe tôi không tốt, bác sĩ bảo cơ địa yếu, khó giữ con. Khi tôi thú nhận điều này, anh chấp nhận nếu tôi không mang bầu được thì chúng tôi có thể nhận con nuôi. May mắn, sau ngày cưới, tôi có bầu. Tuy nhiên, niềm vui chẳng kéo dài khi tôi biết anh "cắm sừng" mình lúc yêu. Vì thương con trong bụng không có ba nên tôi "ngậm đắng, nuốt cay", cố gắng nhẫn nhịn để chịu đựng cuộc hôn nhân này.

Chồng cũng hứa hẹn sẽ không lăng nhăng nhưng chuyển sang thái độ lạnh nhạt, vô tâm. Anh khiến tôi khóc liên tục khi không biết làm việc nhà cùng vợ, còn sai vặt vợ bầu đủ thứ. Khi tôi sinh xong, anh chăm hai mẹ con tôi được vài hôm rồi bê tha, biếng làm khi tôi phục hồi sức khỏe. Anh xin nghỉ làm chăm vợ nhưng thực tế là chơi game mỗi ngày, ngủ tới trưa, còn chờ vợ đút cơm tận miệng. Tới khi đi làm lại, anh lên giọng rằng đã đưa tiền cho tôi mà tôi chỉ việc ở nhà chăm con còn dám kêu ca. Tôi thực sự rất bế tắc, không biết mình nên làm gì để cứu vãn được hôn nhân nữa. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.