Chồng có bồ nhí đáng tuổi cháu

| Tâm sự

Chồng thay đổi từ khi chơi golf, biết để tâm tới mùi nước hoa trong khi vẫn tỏ ra là người chồng, người cha tốt.

Vợ chồng tôi nên duyên nhờ mai mối và đã lấy nhau được 20 năm. Trong thời gian đó, chồng luôn là một người chồng tốt, người cha tốt của các con. Khi cuộc sống dư dả, chồng đi chơi golf, vừa để đáp ứng nhu cầu công việc, vừa để thể thao. Tuy nhiên, tôi nhận ra chồng có nhiều thay đổi từ khi chơi golf, đó là chải chuốt hơn, bắt đầu chú ý tới việc chọn mùi nước hoa. Nhưng tôi tin tưởng chồng nên không nghĩ gì.

Mọi thứ ổn cho tới khi giãn cách xã hội, tôi ở nhà với chồng nhiều hơn và vô tình đọc tin nhắn của người lạ tới máy anh với lời lẽ mà chỉ dành cho cặp yêu nhau. Tôi âm thầm thu thập thêm chứng cứ, hỏi chồng và anh thú nhận đang ngoại tình nhưng điều đáng sợ là bồ nhí của anh đáng tuổi cháu, kém anh tới 17 tuổi. Anh nói tôi cho phép anh được sống thật với tình cảm của bản thân và mong tôi không làm ầm mọi thứ, còn tiền bạc thì anh sẽ chu cấp đầy đủ cho tôi. Tôi bẽ bàng và chẳng biết mình nên làm gì với cuộc hôn nhân này nữa?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.