Chồng có 'em gái mưa'

| Tâm sự

Chồng quan tâm người khác ngoài tôi, nhắn cô ta mặc ấm, mua cả găng tay, khăn len cho cô ta.

Tôi từng rất tin tưởng người đầu ấp tay gối với mình. Anh luôn quan tâm, chiều chuộng tôi từng tí. Thậm chí, hồi yêu nhau, dù đã 23h, anh vẫn lặn lội đi mua thuốc và cháo đem tới tận phòng trọ của tôi khi tôi ốm.

Ấy vậy mà, sau khi cưới nhau và đã có con, anh lại dành cả sự quan tâm đó cho một "em gái mưa". Qua theo dõi trên tin nhắn viber, tôi thấy anh nói nhớ nhung cô ta, còn mua cả găng tay, khăn len cho cô ta, nhắn cô ta phải mặc thật ấm giữa trời đông lạnh giá.

Tôi không biết họ đã đi nhà nghỉ với nhau hay chưa nhưng theo nội dung tin nhắn, chồng tôi đã "đổ" cô ta. Tôi không biết mình có nên nói hết cho gia đình đôi bên và tha thứ nếu anh xin lỗi không? Tôi chỉ biết hiện tại trái tim tôi đã rất đau vì bị phản bội.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.