Chồng có hai đứa con riêng lên 5 tuổi tôi mới biết
Anh vẫn nói yêu tôi, vẫn bảo không ai bằng vợ mình, nhưng anh lại có con riêng với hai người phụ nữ...
Tôi đang nếm trải những ngày tận cùng của nỗi đau khi phát hiện chồng có hai đứa con riêng bên ngoài, mà lại là con với hai người phụ nữ khác nhau chứ không phải 1. Cả họ hàng nhà chồng đều biết chuyện đó, riêng tôi thì bao nhiêu năm qua vẫn nghĩ chồng chung thủy.
Tôi và chồng đến với nhau từ 15 năm trước, chúng tôi đã vượt qua sự phản đối của hai gia đình, nhất là bố mẹ anh, mẹ anh không đồng ý tôi vì cho rằng tướng của tôi không tốt, không hỗ trợ được cho sự nghiệp của chồng. Nhưng vì hai đứa quyết đến với nhau, nên bà phải đồng ý.
Cưới xong, vì không sống được với bố mẹ chồng, vợ chồng tôi phải lập nghiệp nơi xa, thi thoảng mới về quê, nhưng mỗi lần về, mẹ chồng lại mang những chuyện không vui ra nói, chỉ trích, chê bai con dâu trước mặt họ hàng. Khiến tôi cảm thấy bị tổn thương.
Hai vợ chồng tôi chỉ sinh được một đứa con, thì bao năm qua tôi không sinh được nữa, nhiều lần có thai rồi lại hỏng, nên chúng tôi quyết định chỉ sinh một đứa và dành thời gian nuôi con chu đáo. Con tôi ngoan ngoãn, hiếu thảo và học giỏi.
Chồng luôn thể hiện là người đàn ông mẫu mực, hết lòng thương yêu vợ con, anh thường nói những lời có cánh dành cho tôi. Kiểu như không ai bằng vợ mình, tôi là chỗ dựa tinh thần của anh, là lá bùa hồ mệnh của anh, có đánh đổi tất cả để có mẹ con tôi anh cũng chấp nhận.
Tôi tin chồng và không nghi ngờ gì anh, cho đến một ngày người thân ở quê anh kể với tôi anh có hai người con riêng, với hai người phụ nữ khác nhau, tôi mới ngã ngửa vì không tin vào điều đó. Chỉ đến khi anh thừa nhận, tôi mới dám tin là đã bị chồng phản bội suốt những năm qua mà không hay biết.
Nhớ lại, thi thoảng anh lại lấy lý do về quê về ở lại vài ngày, tôi cứ nghĩ anh về quê thật nên không hỏi, hóa ra là anh đến với những người phụ nữ đó. Họ gọi nhau là vợ chồng, anh đưa cả hai người đó về thăm bố mẹ chồng tôi, họ hàng cũng nhiều người biết chuyện, nhưng vì sợ tôi buồn nên anh bảo họ giấu giếm tôi, đợi vài năm nữa khi tôi phát hiện thì chẳng làm gì khác được nên buộc phải chấp nhận.
Bây giờ thì tôi đã biết mọi chuyện anh làm sau lưng tôi suốt những năm qua, và đúng là chẳng làm gì được anh và những người đàn bà ấy. Nhưng tôi không buộc bản thân mình phải chấp nhận sống với người đàn ông tệ bạc như anh, vì chỉ nghĩ đến anh phản bội tôi để ngủ với hai người đàn bà và có con với họ thôi, tôi đã cảm thấy ghê tởm con người anh.
Tôi thà không có chồng và con tôi thà không có bố, chứ không muốn có một người bố như anh.
Theo Báo Đất Việt
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 14 giờ trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 1 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.