Chồng cũ lấy vợ nhưng lại ngăn cản tôi lấy chồng

| Tâm sự

Ly hôn gần 1 năm, anh đã cưới người đàn bà khác, nhưng lại tìm cách ngăn cản tôi lấy chồng với lý do thương con...

 Chồng cũ lấy vợ nhưng lại ngăn cản tôi lấy chồng  - Ảnh 1.


Anh không lo làm ăn, chỉ lo chơi bời, cờ bạc, cả gái gú, không quan tâm đến tôi và con cũng như gia đình nhà tôi. Sống cách nhà bố mẹ tôi chỉ 2 km, nhưng gia đình bên ngoại có việc gì ít khi anh đến, nếu hôm nào đến thì anh cũng say rượu, hoặc tìm cách gây sự.Tôi và chồng cũ đã có thời gian yêu nhau hơn 1 năm trước khi chính thức trở thành vợ chồng. Sau đám cưới, chúng tôi cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc, rồi con trai chúng tôi chào đời. Hạnh phúc cứ tưởng được nhân đôi, thì tôi phát hiện chồng không cùng quan điểm sống với mình.

Có hôm, anh còn lấy trộm tiền của người thân của tôi để đi đánh bạc, kể từ đó, không khi nào anh dám đến nhà tôi nữa, kể cả vào dịp Tết, lễ hay gia đình có việc anh cũng từ chối đến.

Mâu thuẫn giữa tôi và anh lên cao đỉnh điểm, khi anh liên tục lấy tiền của tôi đi đánh bạc, không quan tâm đến mẹ con tôi. Dù rất buồn, nhưng tôi vẫn quyết định ly hôn để tự giải thoát cho mình khỏi người đàn ông vô trách nhiệm đó.

Thời gian đầu anh không ký vào đơn ly hôn, nhưng sau đó chấp nhận ký đơn ly hôn, với điều kiện tôi cho anh 100 triệu đồng. Không có cách nào khác để giải thoát cho mình nên tôi đồng ý, chỉ sau gần 1 năm ly hôn với tôi, anh đã cưới người phụ nữ khác.

Tôi mừng vì nghĩ, từ nay anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của mẹ con tôi nữa, nhưng dù đã có vợ, anh vẫn liên tục làm phiền đến cuộc sống của mẹ con tôi. Thậm chí ngăn cản khi biết có người đàn ông khác muốn đến với tôi, tìm mọi cách để chúng tôi không thể đến được với nhau.

Anh nói, anh thương con, không muốn con phải sống chung với bố dượng, nên chỉ muốn tôi chăm sóc con cho anh yên tâm. Anh thực sự, vẫn là một người đàn ông ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà chưa một lần nghĩ cho cuộc sống của mẹ con tôi.

Theo Hoa Huyền/Báo Đất Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.