Chồng cũ muốn tôi làm tình nhân

| Tâm sự

Chồng cũ lười, vô tâm nhưng không hiểu sao tôi vẫn rất lưu luyến anh, băn khoăn khi anh đề nghị làm tình nhân.

Vợ chồng tôi đã ly hôn 3 tháng. Ngày trước tôi thuận ý ly hôn vì anh ấy lười nhác, không mấy quan tâm tôi và con. Tuy nhiên, tôi vẫn lụy tình, nhớ nhung chồng cũ. Đến giờ, tôi vẫn nhận tin nhắn chồng cũ và trả lời rất nhanh, hay khóc vì nhớ anh mỗi khi đêm về. Chúng tôi thi thoảng vẫn hẹn nhau cafe trò chuyện. 

Chồng cũ muốn tôi làm tình nhân - Ảnh 1.

Lần gần đây, anh ngỏ ý không còn duyên làm vợ chồng nhưng muốn tôi làm tình nhân, "làm chuyện ấy" tùy theo nhu cầu của cả hai. Tôi rất rối trí, không biết mình nên đồng ý hay không?

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.