Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng cười mỉa: 'Rời tôi ra, cô sống nổi không?' khi vợ đòi ly hôn, và chỉ đúng 1 năm sau anh chàng 'chết đứng' nhận ra chân lý

Thứ ba, 13:32 03/11/2020 | Tâm sự

Duy chua xót nhận ra, sau khi rời bỏ anh thì Hương vẫn sống rất tốt, thậm chí vui vẻ và thanh thản hơn khi còn bên cạnh anh rất nhiều. Ngược lại, rời vợ con ra thì cuộc sống của Duy lại chẳng hề tốt đẹp chút nào.

Đàn ông nhiều khi có những sự lầm tưởng về phụ nữ. Họ cho rằng phụ nữ thật yếu đuối, kém cỏi và vô dụng, rời chồng ra thì khó bề sống nổi khi còn đèo bòng thêm con nhỏ. Nhất là những người vợ vốn ở nhà chăm con, nếu "vùng lên" đòi ly hôn, chắc chắn sẽ nhận được sự khinh thường từ chồng. "Bỏ chồng rồi cô sống thế nào? Có nuôi nổi con không", đó sẽ là những lời lẽ coi thường mà đàn ông ném vào mặt vợ mình.

Duy (31 tuổi, Hà Nội) thẳng thắn chia sẻ anh từng có hành vi như vậy khi vợ cũ đòi ly hôn. Cô đã ở nhà chăm con 5 năm trời, Duy không tin vợ cũ có thể sống tốt sau ly hôn với 2 đứa con nhỏ bên cạnh.

"Cô ấy trách tôi vô tâm, ích kỷ còn ngoại tình. Trong khi tôi vẫn có trách nhiệm với gia đình, lo kinh tế đầy đủ cho vợ con. Còn chuyện đàn ông có những giây phút ngoài vợ, thực sự không tránh được với những người làm ăn như chúng tôi. Quan trọng là tôi chưa bao giờ có ý định bỏ vợ bỏ con cả", Duy nói.

Trước sự kiên quyết của Hương - vợ cũ của Duy, anh đành đồng ý ký đơn ly hôn. Tự ái đàn ông không cho phép anh xuống nước níu kéo cô, đáng lẽ Hương mới phải là người tìm mọi cách giữ chồng. Hiện tại Hương không có thu nhập, lại một nách hai đứa con nhỏ, ly hôn ra khỏi nhà thì Hương làm gì để sống? Cũng chính vì suy nghĩ như thế, cho rằng vợ không dám ly hôn nên Duy mới ngày càng quá đáng trong cách cư xử với vợ cũng như thả trôi bản thân trong những mối quan hệ bên ngoài.

Vì tự ái chuyện bị vợ bỏ nên sau ly hôn, Duy không chu cấp nuôi con, hai con cũng để cho Hương nuôi cả. Anh muốn xem Hương làm thế nào để lo tốt cho cả 3 mẹ con. Duy thậm chí còn đắc ý nghĩ thầm, rồi Hương sẽ sớm quay lại quỵ lụy xin anh tha thứ và mong được đem con về mà thôi.

Thế nhưng nửa năm rồi 1 năm qua đi mà Duy vẫn chưa nhận được lời cầu xin tha thứ nào từ vợ cũ. Thậm chí Hương còn không liên lạc với Duy để hỏi về tiền trợ cấp nuôi con. Điều đó khiên Duy vừa khó hiểu vừa tò mò.

"Tôi quyết tâm tìm hiểu thông tin về vợ cũ thì mới ngã ngửa biết cô ấy đã đem 2 con về quê sống. Khi về tận quê nhà vợ cũ, chứng kiến cuộc sống của 3 mẹ con cô ấy mà tôi ngỡ ngàng", Duy kể.

Sau ly hôn quả thật Hương rất chật vật và khó khăn để kiếm kế sinh nhai nuôi các con. Cô quyết định bỏ phố về quê, để tiết kiệm tiền thuê nhà mà mức chi tiêu sinh hoạt cũng rẻ hơn. Ngoài ra, về quê cô sẽ có thêm sự trợ giúp của bố mẹ trong việc chăm sóc các con. Trước đây Hương học chuyên ngành thiết kế thời trang, cho nên cô quyết định mở một hiệu may ngay tại nhà.

Nhờ có tay nghề và khiếu thẩm mỹ, quán may của Hương nhanh chóng đắt khách đặt hàng. Mới qua 1 năm mà cô đã phải thuê thêm 2 nhân viên phụ việc, thu nhập ổn định ở mức khá. Tương lai công việc của cô sẽ còn phát triển hơn nữa về quy mô. Cuộc sống của 3 mẹ con Hương bên bố mẹ đẻ rất đầm ấm, hạnh phúc.

Chồng cười mỉa: Rời tôi ra, cô sống nổi không? khi vợ đòi ly hôn, và chỉ đúng 1 năm sau anh chàng chết đứng nhận ra chân lý - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Duy chua xót nhận ra, sau khi rời bỏ anh thì Hương vẫn sống rất tốt, thậm chí vui vẻ và thanh thản hơn khi còn bên cạnh anh rất nhiều. Ngược lại, rời vợ con ra thì cuộc sống của Duy lại chẳng hề tốt đẹp chút nào. Công việc của anh vẫn ổn nhưng anh mất đi tổ ấm của mình, mỗi lần về nhà là một lần chông chênh, trống vắng. Chẳng còn người vợ hiền chăm sóc cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ, bộ quần áo. Chẳng còn những đứa trẻ nhào vào lòng anh gọi: "Bố ơi!". Anh như kẻ lang thang không nhà không cửa, cuộc đời anh như không có bến đỗ bình yên.

"Khi xưa tôi bảo vợ rời tôi ra chắc chắn cô ấy không sống nổi, song lúc này tôi mới nhận ra điều ngược lại hoàn toàn. Rời cô ấy ra, tôi mới là người khó sống. Vợ cũ không chấp nhận tha thứ cho tôi. Biết bao giờ tôi mới lại tìm được một người vợ hiền như cô ấy, xây dựng lại được tổ ấm như tôi đã từng có...", Duy tâm sự.

Thiết nghĩ, bước ra khỏi một cuộc hôn nhân đã mục nát, ly hôn một người chồng vô tâm, bội bạc đối với phụ nữ mà nói chưa bao giờ là đau khổ. Trái lại nó còn là sự giải thoát, giúp cô ấy có một cuộc sống mới nhẹ nhõm và vui tươi hơn. Cho dù có phải đương đầu với nhiều khó khăn nhưng chắc chắn những người phụ nữ sẽ luôn đủ mạnh mẽ và cứng cỏi để vượt qua tất cả.

An Du

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tâm sự - 21 giờ trước

Tôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

Tâm sự - 21 giờ trước

Năm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.

Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền

Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ

Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…

Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"

Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.

Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm

Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.

Top