Chồng đang cần hiến gan gấp, khi tôi chưa biết làm thế nào thì nhận được một lời đề nghị khiến bản thân đờ đẫn suốt đêm
Trong lúc nước sôi lửa bỏng, mẹ đẻ gọi điện cho tôi. Bà nói đã nợ tôi quá nhiều, lần này, bà muốn bù đắp cho những thiệt thòi mà tôi đã chịu đựng.
Tôi lớn lên trong vòng tay của bố mẹ nuôi. Từ khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ bố mẹ đẻ của mình không còn sống. Sau này lớn hơn, tôi mới biết mình là đứa trẻ bị bỏ rơi. Đến tận ngày tôi cưới, mẹ ruột mới trở về xin được chuộc lỗi.
Thật lòng mà nói, tôi không thể chấp nhận và tha thứ cho mẹ ruột. Hơn 20 năm qua, bà không hề quan tâm đến tôi. Bây giờ khi đã có tuổi, bà lại quay về và mong muốn được làm lại từ đầu, như vậy chẳng phải quá dễ dàng hay sao?
Gần hai năm nay, mẹ đẻ luôn tìm cách tiếp cận tôi. Đáp lại, tôi vẫn thờ ơ và không bao giờ chủ động liên lạc với bà. Hơn nữa đợt này, tôi không còn tâm trí để nghĩ tới việc khác.

Tôi muốn vay mượn để chồng có cơ hội được sống tiếp. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi từng bị phát hiện mắc ung thư gan. Mặc dù đã được chữa trị nhưng gần đây, anh lại bị tái phát. Bác sĩ nói phương án khả thi nhất là tìm được người hiến gan, người nhà hoặc bạn bè thì càng tốt. Dù rất muốn hiến gan cho chồng nhưng ngặt nỗi, tôi đang mang thai được 3 tháng. Phía nhà chồng thì người bị gan nhiễm mỡ, người lại có bệnh nền, thành ra không có ai đủ điều kiện.
Thế rồi cách đây vài ngày, mẹ đẻ có gọi cho tôi và đưa ra một lời đề nghị. Bà nói kiếp này bà đã làm nhiều việc sai trái với tôi. Vì thế, bà đã đến viện và kiểm tra, chức năng gan của mẹ tôi rất tốt, kích thước gan cũng đủ điều kiện để hiến tặng.
Tôi sững sờ khi nghe cuộc điện thoại ấy. Cứ ngỡ ông trời đã cho chồng mình một con đường sống, vậy mà mọi chuyện lại không hề dễ dàng. Khi tìm hiểu thêm, chúng tôi mới biết dù đã có người hiến tặng gan nhưng chi phí lên tới cả tỷ đồng. Mấy năm nay chạy chữa cho chồng, chúng tôi chẳng còn bao nhiêu tiền, chỗ nào vay mượn được, tôi đã vay từ trước rồi. Biết chuyện này, mẹ vẫn đòi tặng gan cho chồng tôi, còn nói sẽ bán nhà để chi trả viện phí.
Mặc dù không có nhiều tình cảm với mẹ đẻ nhưng tôi vẫn áy náy vô cùng. Bà vừa cho gan, lại vừa bỏ ra chi phí để phẫu thuật, như vậy khác nào tôi đang lợi dụng bà? Và nếu nhận gan và tiền của bà thì sau này tôi phải đưa bà về chăm sóc phụng dưỡng tuổi già, đây là việc tôi chưa nghĩ tới. Thế nhưng khi cơ hội đến, tôi cũng không muốn bị đánh mất, mọi người cho tôi xin lời khuyên được không?
Theo Trí thức trẻ

Tôi muốn sang tên nhà, con trai bảo không cần, lúc nó nghèo thì không cho
Tâm sự - 6 giờ trướcỞ tuổi U80, tôi muốn sang tên nhà cho con trai nhưng nó lạnh nhạt từ chối, bảo lúc nó khó khăn và cần nhất thì bố không cho, giờ cho cũng chẳng để làm gì.

Lương 15 triệu, tôi làm quái nhân keo kiệt, 4 năm tích được 350 triệu để mua nhà
Tâm sự - 17 giờ trướcTôi chấp nhận bị mỉa mai, thành kẻ ki bo đến lập dị trong mắt người khác để tích cóp mua nhà; với mức lương 15 triệu đồng, tôi tiết kiệm được 350 triệu sau 4 năm.

Mẹ chồng sốt sắng vay 10 triệu, tôi choáng váng khi biết bà dùng số tiền đó để làm gì
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Tối đó, tôi định mở lời hỏi mẹ chồng nhưng sợ bà ngại. Tôi cũng không biết có nên nói với chồng chuyện này hay không.

Nàng dâu sinh năm 2000 và nỗi oan ức của người mẹ chồng 'quần quật'
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Mẹ tôi là người rất hay suy nghĩ, luôn nghĩ là sợ làm phật ý con dâu. Mặc dù bà đi làm công ty cả ngày nhưng đêm đến vẫn lên chăm cháu, bế cháu cho con dâu.

Nhà trọ 15m² tăng giá 6 triệu đồng, tôi ra ngoại thành thuê 50m² chỉ mất 4 triệu
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi từng nghĩ trả nhiều tiền để ở gần công ty vẫn khôn ngoan hơn là ham rẻ thuê trọ xa, và đã nghĩ lại khi được ở căn nhà rộng gấp 3 ở ngoại thành mà giá bằng 2/3.

Tôi phải chuyển nhà để 'lánh nạn' mùi hoa sữa
Tâm sự - 1 ngày trướcMùi hoa sữa đậm đặc tấn công khiến tôi tối không ngủ được, sáng mệt rã rời, phải chấp nhận mất tiền cọc để trả nhà, đi tá túc bạn thân rồi tìm thuê chỗ mới.

Mang bầu tháng cuối, tôi đau đớn phát hiện kế hoạch của chồng vào đúng ngày dự kiến sinh của con
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Đêm đó, tôi không ngủ được, nước mắt rơi ướt gối. Tôi thương con, thương bản thân mình khi không biết sắp tới cuộc hôn nhân này sẽ đi đâu về đâu.

Hối hận khi bán nhà 3 tỷ đồng ở ngoại thành rồi chen chúc ở nội đô Hà Nội
Tâm sự - 2 ngày trướcChất lượng cuộc sống và sức khỏe của cả nhà tôi đều đi xuống sau 5 năm bán nhà ngoại thành Hà Nội để sống ở chung cư nội đô, muốn quay lại nhưng hiện không đủ lực.

Giọt nước mắt hối hận cuối đời của người mẹ thiên vị
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống thiên vị, hờ hững, lạnh nhạt với con gái bỗng ùa về như một cơn bão. Bà hiểu, mình đã sai, sai từ trong suy nghĩ, sai từ cách yêu thương, sai đến tận cùng.

Sự "cao tay" của mẹ chồng khiến tôi dù ghét bỏ chồng cũng không muốn, không thể rời đi
Tâm sự - 3 ngày trướcNhìn bà, tôi thấy rất thương nhưng làm theo ý bà thì tôi thấy mình thật tệ.

Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
Tâm sựLong giật mình đáp: “Ơ anh không biết á?".