Chồng đề nghị ly hôn để đến với bồ trẻ
8 năm sau đám cưới, chồng đề nghị ly hôn với tôi để đến với người tình trẻ kém anh 20 tuổi,...

Ảnh minh họa
Tôi kém chồng 6 tuổi, chúng tôi cưới nhau khi anh 32 tuổi, còn tôi 26. Gia đình chồng nghèo, anh cũng không có công việc ổn định, nên sau khi cưới, bố mẹ đã cấp cho chúng tôi một chút vốn làm ăn. Cũng từ đồng vốn của bố mẹ mà chúng tôi đã có công ăn việc làm, cuộc sống thuận lợi, đủ đầy.
Hai đứa con lần lượt ra đời, tôi bận rộn với việc chăm sóc con cái, không để ý được nhiều đến công việc của chồng. Anh lấy lý do công ty nhiều việc nên thường xuyên đi sớm về muộn hơn. Có hôm anh không ngủ ở nhà, tôi hỏi anh đi đâu, thì anh nói công ty nhiều việc bận anh phải giải quyết xong mới được về.
Tôi không tin công ty có 30 nhân viên mà lại thường xuyên bận đến mức không có thời gian để về nhà ăn cơm. Một hôm, sau khi chồng nói ngủ lại phòng làm việc, tôi đến công ty tìm anh nhưng không thấy. Tôi điện thoại hỏi anh đang ở đâu, anh vẫn một mực nói đang ở phòng làm việc. Tôi trở về và biết được rằng chồng mình đang nói dối.
Vậy anh làm gì suốt khoảng thời gian qua?. Tôi quyết định tìm hiểu và biết được rằng anh cặp kè với một cô gái mới 20 tuổi, đúng bằng nửa số tuổi của anh. Cô gái ấy cao ráo và xinh xắn.
Nhưng khi tôi đề cập đến mối quan hệ này của anh thì anh từ chối, nói tôi đang nghi ngờ lòng chung thủy của anh. Anh tỏ ra tự ái và nói tôi không tin tưởng vào chồng. Cũng kể từ hôm đó, anh về nhà ăn tối thường xuyên hơn và tuyệt đối không có chuyện ngủ lại công ty như trước.
Anh vẫn không chịu thừa nhận mình ngoại tình. Tính anh là vậy, nếu tôi không đủ chứng cứ, sẽ không bao giờ kết tội được anh, nên tôi quyết định cho người theo dõi anh và cô gái ấy. Khoảng 1 tháng sau, tôi đã hiểu được phần nào về cô ta cũng như lịch trình họ gặp nhau.
Một buổi chiều sau giờ làm, tôi đang đi đón con thì nhận được điện thoại của người tôi thuê theo dõi anh. Họ nói tôi đến ngay khách sạn để bắt quả tang hai người, tôi lập tức đến và tận mắt chứng kiến cảnh chồng ôm ấp, âu yếm người con gái bằng nửa tuổi của mình.
Lần này không thể chối cãi được, anh thừa nhận đã ngoại tình nhưng lại nói tất cả là do tôi không biết yêu chiều anh, tôi không còn đủ hấp dẫn để tạo được hứng thú cho anh. Anh nói, không còn yêu tôi nữa và đòi ly hôn với tôi để cưới người tình trẻ.
Người tình của chồng thấy anh nói về tôi như vậy cũng nói tôi sai vì không biết chiều chồng, cô ta đề nghị tôi ly hôn để hai người họ được công khai cưới hỏi và sống với nhau.
Buồn! Tôi chẳng hiểu từ bao giờ chồng tôi đã thay đổi. Chẳng lẽ, anh đã quên rằng, nhờ đâu anh có được sự nghiệp như ngày hôm nay?. Anh quên mất rằng, tôi đã sắp bước sang tuổi 34 và là mẹ của hai đứa con, hàng ngày tôi phải tất bật với một núi những công việc để anh có thời gian đi hú hí với tình trẻ?. Anh ích kỷ và đê tiện.
Tôi hận anh, căm thù anh, nhưng vẫn muốn níu kéo cuộc hôn nhân ấy chỉ vì các con của mình?
Theo Báo Đất Việt
Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãi
Tâm sự - 3 giờ trướcKhông ở rể thì không được cưới, tôi chấp nhận, không ngờ cuộc sống "chó chui gầm chạn" lại khổ nhục đến vậy, nhưng vì con nên tôi đang cố nhẫn nhịn.
Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâu
Tâm sự - 18 giờ trướcTôi không biết nếu bà biết con trai mình đã triệt sản, bà sẽ phản ứng thế nào?
Tôi tưởng lương hưu là 'tấm vé' sum vầy, ai ngờ các con đồng loạt từ chối sống chung
Tâm sự - 19 giờ trướcGĐXH - Dù có lương hưu ổn định, có khoản tiết kiệm kha khá, tôi vẫn rơi vào cảm giác cô đơn khi không ai muốn đón về sống chung.
2 tuần về quê chăm bố bệnh, ngày trở lại tôi chết lặng khi biết chồng cũng 'biến mất' và không ai thấy có gì bất thường
Tâm sự - 21 giờ trướcKhi tôi mở cửa bước vào, căn nhà lại có một mùi lạ...
Uống say nhỡ tay nhắn tin cho chồng cũ, 1 tiếng sau anh làm tôi ngạc nhiên rụng rời
Tâm sự - 23 giờ trướcTôi vẫn nghĩ mình đã ổn cho đến tối hôm đó.
Cả nhà bạn trai đều quý tôi nhưng đến khi biết chuyện về mẹ tôi thì họ liền "lật mặt"
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi vẫn tin rằng chuyện của mẹ tôi không liên quan đến chúng tôi nhiều đến vậy.
Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ 'người ta cười vào mặt'
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi luôn căng mình vì cảnh cuối tháng vay tiền - có lương trả; nhưng chồng vì sĩ diện nên quyết không về quê, sợ người ta cười vào mặt, bị coi là thất bại.
Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi dành dụm cả đời để mua căn nhà nghỉ hưu ở quê, rồi để mẹ ở suốt 10 năm. Khi trở về sống, tôi bất ngờ khi anh trai và chị dâu coi đó là nhà của họ.
Gặp lại mẹ chồng cũ ngồi bán ổi giữa chợ, tôi định mua hết nhưng bà xua tay đuổi đi
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi chưa kịp phản ứng thì bà đã quay đi, cúi xuống xếp lại mấy túi ổi.
Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị bố vợ coi là kẻ ăn bám vì ở rể
Tâm sự - 2 ngày trướcBố vợ tôi thích rượu bia, mỗi lần uống say đều không tiếc lời miệt thị tôi là kẻ ăn bám, mặc dù tôi có mức lương 50 triệu đồng/tháng và có trách nhiệm với gia đình.
Không được mời họp lớp, tôi giận tím mặt, vài ngày sau lại thầm cảm ơn vì quyết định ấy
Tâm sựGĐXH - Từng thân thiết một thời, nhưng khi buổi họp lớp được tổ chức, tôi lại là người duy nhất không nhận được lời mời.