Chồng đi công tác, nửa đêm nghe tiếng gõ cửa dồn dập nên tôi sợ hãi cầm sẵn thanh gỗ, để rồi phải rụng rời khi nhìn rõ người đàn ông tả tơi ngoài cửa

| Tâm sự

Tôi sợ hãi vội cầm thanh gỗ đã chuẩn bị sẵn rồi tôi tiếp tục hỏi người ngoài cửa là ai. Lúc này họ dường như đã mất kiên nhẫn, bực dọc nói rằng họ chẳng thèm làm gì tôi đâu, giục tôi mở cửa ra mà nhận người nhà.

Cách đây một tuần, chồng tôi thông báo với vợ rằng sẽ đi công tác 3 ngày. Như thường lệ, tôi tự tay sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị những thứ cần thiết cho anh. Dù chồng tôi cũng hay phải đi công tác nhưng tôi vẫn chưa thể quen được những đêm chỉ có hai mẹ con ở nhà. Chồng vắng nhà khiến tôi cảm thấy không yên tâm, thường chập chờn mất ngủ.

Hôm đó anh xách hành lý đi công tác buổi sáng. Đến đêm, vào khoảng hơn 12 giờ, con trai tôi đã ngủ say nhưng tôi vẫn thấp thỏm không ngủ được. Đang suy nghĩ miên man một số chuyện thì tôi giật thót nghe được tiếng gõ cửa dồn dập gấp gáp. Tôi dè dặt hỏi ai đấy thì không hề nhận được câu trả lời nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.

Tôi sợ hãi vội cầm thanh gỗ đã chuẩn bị sẵn rồi tôi tiếp tục hỏi người ngoài cửa là ai. Lúc này họ dường như đã mất kiên nhẫn, bực dọc nói rằng họ chẳng thèm làm gì tôi đâu, giục tôi mở cửa ra mà nhận người nhà.

Tôi run rẩy mở cửa thì không khỏi rụng rời khi nhìn thấy 5 người đàn ông đứng trước cửa và có một gương mặt quen thuộc. Đó chính là chồng tôi. Thấy tôi xuất hiện, anh lập tức lảng tránh không dám nhìn thẳng vào vợ.

Chồng đi công tác, nửa đêm nghe tiếng gõ cửa dồn dập nên tôi sợ hãi cầm sẵn thanh gỗ, để rồi phải rụng rời khi nhìn rõ người đàn ông tả tơi ngoài cửa - Ảnh 1.

Bộ dạng của chồng đúng là thảm hại không để đâu cho hết. (Ảnh minh họa)


“Nhận lấy rồi quản lý chồng cho tốt đi nhé, đừng để anh ta ra ngoài lăng nhăng với vợ người khác nữa”, một trong số 4 người đi cùng chồng tôi cất tiếng. Nói xong họ cũng chẳng buồn giải thích thêm mà xoay người đi luôn.

Lúc ấy tôi mới nhìn rõ bộ dạng của chồng đúng là thảm hại không để đâu cho hết. Tóc tai anh bù xù, quần áo thì xộc xệch, trên người vết thâm tím chi chít, thậm chí còn có những vết thương đã rướm máu nhưng may chỉ là xây xước ngoài da. Căn cứ vào lời người đàn ông kia nói thì rõ ràng chồng tôi vừa bị đánh ghen!

Vào nhà, tôi hỏi anh chuyện gì đã xảy ra. Đến nước này thì còn giấu giếm được gì nữa, chồng tôi đành khai thật. Hóa ra không phải anh đi công tác mà anh và người tình hẹn hò nhau đi du lịch. Tôi thì tin tưởng anh nhưng chồng của cô nàng kia đã nghi ngờ rồi theo dõi vợ. Anh ta bắt quả tang hai người ở một khu nghỉ dưỡng thơ mộng. Anh ta lập tức đưa chồng tôi về đây trao trả cho tôi ngay trong đêm, tất nhiên trên đường cũng không thiếu một màn dạy dỗ nhớ đời.

Nhìn chồng trong bộ dạng thê thảm đang khóc lóc cầu xin tha thứ mà tôi thấy cay đắng quá. Dẫu chồng nói chỉ mới qua lại với cô nàng kia được một tháng, giữa họ chẳng có tình cảm gì mà đơn thuần là ham của lạ. Tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức nhưng nghĩ đến con còn nhỏ dại, tôi lại thương con vô cùng. Tôi có nên cho chồng một cơ hội không hả các chị em?

P.G.G

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.