Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng đi tắm rồi đột quỵ, xót lòng cảnh mẹ trẻ “tha” 2 con sinh đôi đi bán vé số mưu sinh

Chủ nhật, 15:38 28/11/2021 | Đời sống

Không nghề nghiệp, không tiền bạc, tài sản duy nhất của Trâm chính là 2 đứa trẻ. Đó cũng là động lực để cô mạnh mẽ vươn lên mỗi ngày.

Chồng trẻ đột quỵ qua đời không kịp trăn trối

Có gia đình vợ chồng giàu hiếm muộn, muốn xin bé Hiếu làm con nuôi rồi họ cho em một khoản tiền làm vốn. Mọi người cũng bảo cho thằng bé Hiếu đi, người ta giàu thật sự thì con mình cũng có được cuộc sống tốt. Rồi mình cũng có điều kiện nuôi bé Nghĩa tốt hơn. Nhưng mà em không đồng ý, bây giờ mình đẻ con ra rồi thì cố gắng nuôi nó, chứ cho đi thì tội con lắm.  

Tiền tiêu rồi cũng hết, em muốn nuôi 2 con cho trọn vẹn tình nghĩa với chồng. Trong giấc mơ, chồng em cũng nhắn nhủ em ráng cố gắng làm lụng để lo lắng cho con” - Lời tâm sự của Trâm (26 tuổi) khiến nhiều người vừa xúc động, thương cho hoàn cảnh của cô gái trẻ, lại vừa khâm phục sự mạnh mẽ, nghĩa tình của cô. 

 - Ảnh 1.

Trâm hiện sống trong 2 con và ông bà cố nội trong căn nhà trọ chật chội.

 - Ảnh 2.

Ở tuổi 26, Trâm mất chồng khi 2 con còn thơ dại.

Trâm sinh ra lớn lên ở TP.HCM. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên không tìm thấy hạnh phúc, Trâm gửi hai con cho nhà chồng nuôi và kết hôn với người chồng thứ 2. Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ tuy còn nhiều khó khăn nhưng luôn yêu thương, động viên nhau cùng cố gắng. Cả hai càng hạnh phúc khi chào đón cặp sinh đôi 2 bé trai rất kháu khỉnh, dễ thương. Trâm và ông xã đặt tên cho con là Hiếu và Nghĩa. 

Thế nhưng, hạnh phúc với Trâm ngắn chẳng tày gang. Lần này, người phụ nữ trẻ phải đối diện nỗi bất hạnh quá lớn, đó là sự ra đi đột ngột của người chồng trong một trưa hè nóng bức cách đây 7 tháng. 

Buổi trưa hôm ấy chồng em đi làm về, khoảng 11h30-12h, thời tiết nóng nực nên anh vào tắm. Em ở ngoài dọn cơm sẵn mà mãi không thấy anh ra ăn nên vào xem thì phát hiện anh bị té ở nhà tắm và mất rồi” - Trâm nhớ lại ngày định mệnh. Ở tuổi 31, anh ra đi mãi mãi khi chưa kịp trăn trối điều gì. Trâm và 2 bé lâm vào cảnh mẹ góa con côi. Hiếu - Nghĩa mất cha khi vừa đầy tháng. 

 - Ảnh 3.

Hàng ngày Trâm nhờ người quen hoặc ông cố nội chở qua một đoạn đường.

 - Ảnh 4.

3 mẹ con rong ruổi trên các con phố, con hẻm bán vé số.

 - Ảnh 5.

Hành trình của 3 mẹ con rất vất vả.

Chồng mất, Trâm một mình lo cúng cơm cho chồng, chăm 2 con nhỏ còn ẵm ngửa, chăm sóc người mẹ chồng bị tai biến nằm liệt giường. Được gần 3 tháng thì bà cũng qua đời, Trâm đưa hai con về nương nhờ ông bà cố nội. Cả nhà 3 người lớn, 2 em bé sống trong phòng trọ chật hẹp, nóng bức, nằm sâu cuối hẻm nhỏ. Ông bà cố đã ngoài 70 tuổi, vẫn phải vất vả đi làm mướn, nhưng thương hoàn cảnh của Trâm nên không ngại dang tay đón 3 mẹ con. Ông bà cố ngoài giờ đi làm sẽ phụ Trâm trông nom Hiếu, Nghĩa, người mẹ trẻ cũng đỡ cực phần nào.  

Cặp sinh đôi 8 tháng tuổi theo mẹ đi bán vé số

Khi tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn có dấu hiệu khả quan hơn, cũng là lúc Trâm tìm kế sinh nhai. Vay được 500.000 đồng làm vốn, Trâm đi lấy vé số, hàng ngày “tha” 2 đứa trẻ đến những con hẻm gần nhà để bán, kiếm tiền trang trải cuộc sống. 

 - Ảnh 6.

Em bé 8 tháng tuổi theo mẹ đi bán vé số.

 - Ảnh 7.

Mỗi ngày Trâm bán được khoảng 100 tờ vé số, lãi 110.000 đồng.

Sáng khoảng 8h, Trâm nhờ ông cố hoặc người quen chở qua một đoạn đường, rồi tay trái bế Nghĩa, tay phải đẩy Hiếu trên chiếc xe đẩy cũ đi bán. Thương cho hoàn cảnh của 3 mẹ con nên người dân xung quanh mỗi người mua giúp Trâm 2-3 tờ. Thời tiết Sài Gòn nóng bức, chẳng mấy chốc mà những giọt mồ hôi chảy dài trên má người mẹ trẻ. 2 đứa trẻ rong ruổi cùng mẹ cũng mệt nhoài, có khi ngủ gục trên tay mẹ. 

Trâm kể, cô đi bán vé số được 3 hôm, trời thương nên bán cũng nhanh, khoảng 2 tiếng buổi sáng là bán được 50 tờ. Buổi trưa Trâm về cho các con ăn uống, nghỉ ngơi, đến đầu giờ chiều lại lấy thêm 50 tờ nữa đi bán. Cả ngày bán được 100 tờ, lãi 110.000 đồng, khéo vun vén cũng đủ lo cho 3 mẹ con. Thỉnh thoảng có người thương lòng, mua 2 tờ vé số nhưng đưa cả 100.000 đồng, cho 2 đứa nhỏ thêm chút tiền sữa, tã. 

 - Ảnh 8.

 - Ảnh 9.

Hiếu - Nghĩa ngủ ngon lành sau khi đi bán vé số cùng mẹ về.

Trộm vía, anh em Hiếu - Nghĩa thương mẹ nên rất ngoan, ít quấy khóc, đi bán vé số cùng mẹ về là ngủ ngon lành. Buổi tối mỗi bé uống 100 - 120ml sữa rồi ngủ một mạch tới sáng. Nhờ vậy mà Trâm cũng đỡ cực. Ai cũng bảo, ông trời thương Trâm phận đời long đong nên đổi lại cho cô 2 đứa con bụ bẫm, trắng trẻo, kháu khỉnh, lanh lợi dù cuộc sống của các con nhiều thiếu thốn, thiệt thòi. Đó cũng là động lực lớn nhất để Trâm cố gắng hơn mỗi ngày. 

Biết hoàn cảnh của Trâm, mạnh thường quân đã gửi tặng cô một chiếc xe đẩy đôi cũ để bà mẹ trẻ đỡ cực hơn khi đưa con đi bán vé số. Đồng thời, hỗ trợ thêm chút ít kinh phí để Trâm mua sữa cho con. Hy vọng người mẹ trẻ sẽ luôn khỏe mạnh, lạc quan để nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ hai con nên người.  

Lam Giang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không cần hộ chiếu (passport), năm 2025 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?

Không cần hộ chiếu (passport), năm 2025 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh. Năm 2025, công dân có thể dùng thẻ căn cước thay thế hộ chiếu hoặc giấy thông hành?

Góc camera khác vụ bé 3 tuổi chạy về gọi bố mẹ cứu bạn rơi xuống hố sâu: Dân tình lại thêm trầm trồ

Góc camera khác vụ bé 3 tuổi chạy về gọi bố mẹ cứu bạn rơi xuống hố sâu: Dân tình lại thêm trầm trồ

Đời sống - 11 giờ trước

Ở góc quay khác cho thấy cảnh Phong cùng bạn đang chơi ở một công trình xây dựng gần nhà, bất ngờ người bạn trượt chân, lọt xuống hố.

Hàng vạn du khách chen chân tới đền Hùng dâng hương mặc trời mưa, nhiều em nhỏ thích thú theo cha mẹ dự lễ

Hàng vạn du khách chen chân tới đền Hùng dâng hương mặc trời mưa, nhiều em nhỏ thích thú theo cha mẹ dự lễ

Đời sống - 13 giờ trước

Dù thời tiết không thuận lợi, từ sáng sớm ngày 10/3 Âm lịch, hàng nghìn người dân và du khách thập phương vẫn đến Đền Hùng (Phú Thọ) để dâng hương, bày tỏ lòng thành kính.

Chuyện những đứa trẻ bị 'bỏ rơi' Thánh An (kỳ 1): Pháo đài yêu thương giữa giông bão cuộc đời

Chuyện những đứa trẻ bị 'bỏ rơi' Thánh An (kỳ 1): Pháo đài yêu thương giữa giông bão cuộc đời

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mấy chục năm qua, cô nhi viện Thánh An nằm trong quần thể tòa thánh Bùi Chu (huyện Xuân Trường, Nam Định), vẫn ngày ngày thu nhận, nuôi dưỡng những trẻ em khuyết tật, bị bỏ rơi,... nơi đây như một "ốc đảo" ấm áp, những mảnh đời bất hạnh tìm thấy mái nhà thứ hai.

Quy định người lao động được nghỉ làm việc trong Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương có từ năm nào?

Quy định người lao động được nghỉ làm việc trong Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương có từ năm nào?

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Người lao động được nghỉ làm việc vào Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương từ năm 2007.

Ngày sinh Âm lịch của người biết kiếm tiền, có cuộc đời dư dả

Ngày sinh Âm lịch của người biết kiếm tiền, có cuộc đời dư dả

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Những người sinh ngày Âm lịch này hội tụ đầy đủ các yếu tố để đạt được các tham vọng mình mong muốn, kinh doanh phát tài, kiếm được nhiều tiền nhờ cạnh tranh khốc liệt.

3 con giáp sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đón nhận nhiều tin vui, tài lộc rực rỡ

3 con giáp sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đón nhận nhiều tin vui, tài lộc rực rỡ

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 3 con giáp may mắn theo dự báo tử vi tuần mới từ 7/4 - 13/4. Sau ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các con giáp đón nhận nhiều tin vui, tài lộc rực rỡ.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4, 1/5/3025 : Người lao động nghỉ 5 ngày liên tiếp

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4, 1/5/3025 : Người lao động nghỉ 5 ngày liên tiếp

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Người lao động sẽ được nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5 kéo dài trong 5 ngày liên tiếp sau dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2025.

Khoảnh khắc bé trai 3 tuổi hốt hoảng báo tin bạn đuối nước khiến triệu người thót tim

Khoảnh khắc bé trai 3 tuổi hốt hoảng báo tin bạn đuối nước khiến triệu người thót tim

Đời sống - 1 ngày trước

Thấy bạn rơi xuống hố nước sâu, bé Nam Phong (gần 3 tuổi, trú Nghệ An) hốt hoảng chạy vào nhà kêu cứu. Mọi người chạy ra ngoài, phát hiện một bé trai rơi xuống hố nước và đã nhanh chóng đưa lên bờ.

Điều kỳ lạ về tuổi thọ 300 - 400 năm của các vua Hùng

Điều kỳ lạ về tuổi thọ 300 - 400 năm của các vua Hùng

Đời sống - 1 ngày trước

Theo truyền thuyết, các vua Hùng có tuổi thọ dao động trong khoảng từ 300 đến 400 năm, có vị vua còn được ghi nhận sống tới 420 năm.

Top