Chồng đi xem phim với gái nhưng không chịu thừa nhận ngoại tình

| Tâm sự

GiadinhNet - Đó là hành vi ngoại tình trắng trợn, nhưng trong mắt chồng tôi, đó là chuyện bình thường.

Tôi mang bầu bé thứ hai ở tháng thứ 7 thì phát hiện chồng nhắn tin qua lại với một người. Trong tin nhắn anh ấy rủ cô ta đi chơi, đi xem phim. Ban đầu cô ta có vẻ lưỡng lự từ chối nhưng rồi có tin nhắn đồng ý. 

Chồng đi xem phim với gái nhưng không chịu thừa nhận ngoại tình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.


Đọc đến đó tôi rơi nước mắt. Tôi khóc lóc vì không chịu đựng được nên tra khảo chồng tôi. Anh ta nói anh và cô ấy chỉ là bạn bè và chuyện đi xem phim là chuyện bình thường của hai người bạn. Tôi nói rằng, không thể bình thường được khi mà bỗng dưng hai người như tình nhân vào phòng chiếu, ngồi gần nhau xem chung một bộ phim. 

Cãi nhau qua lại thì chồng tôi gắt lên, rằng tôi quá đáng khi nghĩ ngợi linh tinh. Rằng anh ta hoàn toàn chỉ có lần đó và không hề có ý gì, chẳng đi đâu xa hơn, thuần túy xem phim vì buồn chứ không hề có ý gì... Tôi không nói thêm nữa vì anh ta gắt gỏng rồi bỏ đi. Thực tình sau lần đó tôi rất đau khổ.

Lần thứ hai cách đó không lâu thì chính mắt tôi bắt gặp anh cùng một cô gái (tôi chưa biết có phải vẫn là cô ta không), đi xem phim. Hôm đó tôi đi khám về thì vô tình nhìn thấy anh ta cùng cô gái đi vào rạp chiếu phim. Tôi định chạy theo nhưng bụng bầu nghĩ mình không nên thế để bảo vệ con trong bụng. Tôi rút máy điện thoại gọi anh ta thì anh ta nói đang ở ngoài. Tôi nói tôi đã nhìn thấy anh ta vào rạp chiếu phim, anh ta quát tôi trong điện thoại là đặt điều, là vu khống. 

Sau đó, anh ta về nhà và còn mắng tôi vì toàn nghĩ chuyện linh tinh khi anh ta lao động vất vả kiếm tiền. Tôi tiếc vì lúc đó tôi không tỉnh táo để chụp ảnh lại. Nhưng lúc đó cũng khó vì anh ta vào rạp rất nhanh, tôi chỉ nhìn thoáng được. Nhưng tôi chắc chắn đó là chồng mình. Làm sao tôi có thể nhầm được.

Đến giờ tôi rất buồn và luôn chỉ cố gắng vì con. Tôi rối ren và đau khổ. Xin cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

hoa....@gmail.com

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.