Chồng định tặng người tình nhẫn kim cương thì bỗng tìm thấy 1 chiếc điện thoại cũ, anh hoảng loạn lập tức đặt mua chiếc nhẫn đắt gấp 5 lần tặng vợ
Khi chưa chốt được mẫu nhẫn thì Khoa tình cờ mở ngăn kéo bàn trang điểm của vợ để tìm ít khăn giấy. Trong góc ngăn kéo, Khoa nhìn thấy một chiếc điện thoại vừa quen vừa lạ.
Càng sống lâu trong hôn nhân người ta dường như càng cảm thấy tẻ nhạt và vô vị. Tình yêu giữa vợ chồng trở nên nhạt nhòa đến mức người ta tưởng nó đã biến mất. Người đàn ông nghĩ rằng họ đã không còn yêu vợ nữa, và thế là họ nhanh chóng ngã vào vòng tay của một người phụ nữ khác bên ngoài, chìm đắm trong tình yêu nồng nàn, cuồng nhiệt với cô ta. Họ nghĩ rằng người tình mới là một nửa đích thực của đời mình, là tình yêu bấy lâu nay họ khao khát, kiếm tìm. Song sự thật lại chưa bao giờ là như vậy cả.
Khoa (33 tuổi, Hà Nội) chia sẻ anh và vợ kết hôn được 8 năm và có 2 con, nếp tẻ đủ cả. Vào năm thứ 7 của hôn nhân, anh đã ngoại tình khi cảm thấy tình cảm bản thân dành cho vợ cạn kiệt. Anh thậm chí còn có ý định bỏ vợ để cưới người tình làm vợ.
"Tôi nghĩ đã hết tình thì tốt nhất là giải thoát cho nhau. Ai cũng có quyền được kiếm tìm tình yêu và hạnh phúc, hết yêu đâu phải cái tội, đúng không?", Khoa nói về quan điểm khi trước của mình. Thế nhưng có một sự việc rất tình cờ sau đó đã khiến anh phải thay đổi suy nghĩ.
Hôm đó là cuối tuần, vợ con Khoa về ngoại chơi. Một mình ở nhà rảnh rỗi, Khoa lên mạng tìm kiếm mẫu nhẫn kim cương đẹp để mua một chiếc tặng người tình. Vừa là món quà xinh xắn anh tặng cô nàng, vừa là lời hứa hẹn mà anh dành cho cô ta về một đám cưới trong tương lai, khi anh đã giải quyết dứt điểm chuyện gia đình.

Khi chưa chốt được mẫu nhẫn thì Khoa tình cờ mở ngăn kéo bàn trang điểm của vợ để tìm ít khăn giấy. Trong góc ngăn kéo, Khoa nhìn thấy một chiếc điện thoại vừa quen vừa lạ. Lạ vì lâu lắm rồi anh không nhìn thấy nó, đến mức anh đã quên mất rằng nó từng tồn tại. Quen vì đây là chiếc điện thoại vợ anh dùng nhiều năm, từ khi quen và yêu anh cho tới mấy năm trước cô mới thay chiếc khác.
Khoa cứ nghĩ vợ đã bỏ chiếc điện thoại này đi rồi, không ngờ cô vẫn giữ gìn nó rất cẩn thận. Tò mò, Khoa cắm sạc và mở điện thoại ra xem. Chiếc điện thoại đời cũ không nhiều tính năng hiện đại. Nhưng Khoa phát hiện ra một điều, nguyên cả chiếc thẻ nhớ của điện thoại, vợ anh để dành lưu trọn vẹn tin nhắn của một mình anh!
"Tôi bần thần đọc lại những dòng chữ mình từng tự tay gửi cho vợ mà bàng hoàng không thể tin nổi. Thời gian quá lâu khiến tôi quên bẵng mất mình đã từng nói những lời ngọt ngào, yêu thương sến súa tới mức ấy. Và tôi nhận ra những cảm xúc tôi dành cho vợ khi ấy cũng giống hệt những xúc cảm tôi dành cho cô người tình trong hiện tại. Quá khứ lặp lại, tôi yêu cô người tình thế nào thì khi trước tôi cũng từng yêu vợ như thế...", Khoa kể.
Suy xét kỹ hơn, Khoa thừa nhận tình yêu dành cho vợ khi trước còn sâu đậm hơn mối tình ngoài luồng của anh bây giờ rất nhiều. Khi ấy anh vô tư và chân thành yêu cô, hiện tại tình yêu của anh ít nhiều nhuốm màu toan tính và thực dụng. Và Khoa hiểu, không phải lúc này anh đã hết yêu vợ mà vì đó là giai đoạn rất bình thường của một mối quan hệ.

Thời gian bên nhau dài lâu, sao có thể còn nồng nàn, đắm say như ngày đầu? Nhưng chắc chắn là tình yêu vẫn tồn tại ở đó, chỉ là nó được chuyển sang một dạng thức khác. Nó dịu dàng hơn, lắng sâu lại và thấm đượm trong những sinh hoạt bình dị thường ngày trong gia đình. Nó đơn giản chỉ là bữa sáng nóng hôi hổi vợ chuẩn bị cho anh, là nụ cười cô chào anh mỗi tối về nhà, là hai đứa con thơ ríu rít gọi: "Bố ơi!".
Cho dù có cưới cô người tình, sau giai đoạn đầu khi mới mẻ qua đi thì mối quan hệ sẽ rơi vào tình trạng tương tự mà thôi. Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện đập đi xây mới mà không chuyên tâm xây đắp thứ đang có thật vững chắc hơn? Khoa nghĩ đến điều đó mà hoảng loạn và sợ hãi, may mắn là vợ anh chưa phát hiện ra mọi chuyện. Hoặc cô đã biết nhưng vẫn đang chờ anh tỏ thái độ, muốn anh chủ động nhận ra lỗi lầm và tự giác sửa đổi.
"Hôm đó tôi vẫn đặt nhẫn kim cương nhưng là một chiếc với giá trị gấp 5 lần chiếc ban đầu tôi dự định mua. Và người tôi muốn tặng nhẫn chính là vợ mình. Tất nhiên cùng với đó là lời chia tay người tình trẻ. Tôi cũng tự hứa với lòng sẽ bù đắp cho vợ thật nhiều, yêu thương cô ấy thật chu đáo trong suốt quãng đời còn lại...", Khoa tâm sự.
Khoa đã có quyết định đúng và kịp thời trước đi mọi chuyện đi quá xa không thể cứu vãn. Tình yêu đích thực ngoài hôn nhân là thứ dường như không tồn tại trên đời. Nếu mối tình ngoài luồng ấy là tình yêu đích thực thì bạn cưới vợ vì điều gì và tại sao lại có thể sống được với vợ từng ấy năm, còn sinh con đẻ cái? Hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn, kẻo lại ôm hối hận về sau!
An Du
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 phút trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 22 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 22 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.