Chồng đòi ly dị, tôi không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý, không ngờ vì vậy mà tôi bị “tố” khắp nơi như một kẻ chỉ biết thân mình
Chồng vừa tỉnh sau cuộc phẫu thuật đã đòi chuyển phòng bệnh, tôi không đồng ý thì cả nhà chồng yêu cầu anh ly dị tôi. Trong lúc chán nản và thất vọng cùng cực, tôi đã gật đầu đồng ý.
Mấy ngày trước, chồng tôi đi chơi đêm về bị tai nạn giao thông. May mắn anh được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ lại được tính mạng nhưng phải trải qua vài cuộc phẫu thuật. Vừa qua cuộc phẫu thuật thứ nhất, lúc chồng tỉnh lại đã đòi chuyển sang phòng dịch vụ.
Anh bảo vết thương nặng, cần nằm phòng riêng yên tĩnh và dịch vụ tốt nhất cho đỡ mệt mỏi và nhanh lành lặn. Tôi nói rằng nhà đã hết tiền. Bố mẹ chồng cho được 20 triệu thì đã nộp hết viện phí cho anh rồi, lấy đâu ra tiền nằm giường dịch vụ và chăm sóc đặc biệt. Chồng cau có mặt mày than đau và bảo tôi về hỏi xin hoặc vay bố mẹ vợ . Tôi lắc đầu nói rằng bố mẹ vừa xây nhà xong, còn đang nợ đầm đìa, lấy đâu ra tiền mà cho mượn. Huống chi lúc bố mẹ xây nhà, vợ chồng tôi chưa giúp được đồng nào, giờ mặt mũi đâu mà mở miệng hỏi vay.
Chồng liền quát tôi không muốn tận lực cứu chồng. Mẹ chồng đến chăm nom, biết chuyện bà cũng mắng mỏ tôi không biết lo cho chồng. Vậy là cả mẹ chồng và chồng đều yêu cầu tôi về nhà đẻ vay tiền. Song tôi không vay bởi tôi biết bố mẹ tôi còn nợ tiền làm nhà 200 triệu, trong nhà chưa có nội thất vì không có tiền mua sắm, thế thì tôi mở miệng hỏi tiền nong sao được.

Chồng tôi làm được có 6 triệu mỗi tháng nhưng lúc nào cũng cho rằng như thế là đủ. (Ảnh minh họa)
Nhưng cũng vì sự cứng đầu này của tôi mà mẹ chồng nói chồng tôi rằng: "Con ly dị đi, người như thế này không xứng làm vợ. Mẹ không thể chấp nhận được cô con dâu thấy chồng bị nạn mà không tìm cách vay tiền cứu chữa". Trong lúc tức giận và chán nản, tôi đã gật đầu nói: "Vâng, con không xứng nên con chấp nhận ly hôn, con sẽ viết đơn ly hôn rồi mang tới sau".
Thế là mẹ chồng bắt đầu "tố" tôi khắp nơi. Bà kể hết với người này người nọ, quen biết hoặc không quen, rằng tôi thấy chồng bị tai nạn, có khả năng bị liệt nên giờ muốn bỏ chồng cho rảnh thân… Bà nói nhiều đến mức khi tôi đến viện chăm chồng, ánh mắt của những người xung quanh nhìn tôi rất thiếu thiện cảm.
Chồng tôi làm được có 6 triệu mỗi tháng nhưng lúc nào cũng cho rằng như thế là đủ. Cộng cả lương của tôi vào, sau khi đóng học cho con cộng với thanh toán các chi phí sinh hoạt rồi tiền ăn uống thì chẳng dư được mấy đồng mà tiết kiệm. Thế nên đến lúc anh bị tai nạn, tôi đi vay mượn bạn bè, thêm số tiền bố mẹ chồng cho mới vừa đủ viện phí. Lấy đâu ra tiền phục vụ các khoản khác. Vậy mà giờ anh cứ đòi hỏi cái này cái nọ.
Tôi mệt mỏi vì cả chồng và mẹ chồng quá. Rõ ràng họ chê trách tôi và đòi bỏ tôi. Giờ tôi đồng ý thì lại bảo tôi vứt bỏ chồng lúc khốn khó, khiến mọi người đều khinh bỉ tôi. Thật không biết phải làm gì mới yên ổn đây? Mong mọi người cho tôi đôi lời khuyên để dẹp yên mấy phiền phức này.
Theo Nhịp sống Việt
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 3 giờ trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 15 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 20 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 1 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 3 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.