Chồng đưa 40 triệu đồng mỗi tháng nhưng cấm tôi đi làm

| Tâm sự

Ai cũng nói tôi sung sướng, được chồng nuôi nhưng tôi thấy mình giống chú chim bị nhốt trong lồng, tất cả đều phải phụ thuộc vào chồng.

Tôi đã lấy chồng được 5 năm, có một con trai 4 tuổi. Chồng tôi là người thành đạt sớm vì biết kinh doanh, đầu tư. Từ khi có con, tôi không phải đụng tay vào bất kỳ việc gì vì nhà luôn có người giúp việc. Sáng tôi chỉ việc đưa con tới trường, trong tuần đi cafe cùng bạn bè hoặc spa.

Mỗi tháng, chồng đưa tôi 40 triệu đồng tiền sinh hoạt cho cả gia đình. Tuy nhiên, tôi chẳng để dư được đồng nào vì tiền đi chợ, thuê người giúp việc, học phí trường quốc tế của con đều rất tốn kém. Anh yêu cầu tôi mỗi bữa ăn đều phải có đủ 4 món, thực phẩm là loại organic. Bữa cơm nào ít món ăn, chồng đều mắng tôi bủn xỉn.

Dù sống chung với nhau nhưng tôi không được biết thu nhập thực tế của chồng. Tôi rất sợ chồng có nhân tình. Anh không để tôi phải thiếu thứ gì nhưng mỗi ngày, tôi lại cảm thấy mình càng không có giá trị gì so với chồng. Tôi muốn đi làm để tâm trí thoải mái hơn nhưng chồng không cho phép. Anh muốn tôi chỉ tập trung vào con cái, quán xuyến chuyện nhà. Còn nếu trái ý chồng, anh sẽ không chu cấp cho tôi đồng nào. Tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.