Chồng ghen tuông khi vợ mời bạn trai cũ về nhà

| Gia đình

Năm nay tôi 35 tuổi, lấy chồng 8 năm, có một con 4 tuổi. Vợ chồng không hợp tuổi nên hay tranh luận cũng như bất đồng quan niệm sống.

Tôi là tuýp người của gia đình. Tôi biết vợ chồng tôi vẫn còn rất yêu nhau. Gần đây chúng tôi giận nhau vì bạn trai cũ của tôi trong chuyến công tác đã ghé nhà tôi chơi. Chồng tôi ghen, tôi biết điều đó, nhưng anh lại không bao giờ nhận là mình ghen. Anh không nói gì, chỉ lầm lì từ hôm đó đến nay.

Sau hôm bạn tôi tới nhà chơi, vợ chồng tôi không còn ngủ chung và gần gũi với nhau nữa. Tôi cũng chẳng ham muốn gần gũi, nhưng ngày càng thấy xa cách. Vợ chồng chẳng ai nói với ai điều gì cả.

Tôi cảm thấy rất căng thẳng trong cuộc sống vợ chồng nhưng mệt mỏi và không muốn giải thích. Nếu tôi có gì với tình cũ thì chẳng bao giờ tôi mời về nhà, gặp chồng con tôi cả. Vậy mà anh lại ghen vô cớ. Tôi cảm thấy bị xúc phạm và muốn tự anh phải nói ra điều anh suy nghĩ. Nhưng thực sự là khó đối với anh, vì tôi hiểu rõ tính anh: bảo thủ và cố chấp.

Tôi không biết nên làm gì để tháo gỡ cho cuộc sống gia đình. Tôi rất mong nhận được lời khuyên để gia đình tôi lại trở về guồng quay cũ (Loan)

1_1429845680.jpg

Ảnh minh họa: Telegraph.

Trả lời:

Cuộc sống vợ chồng là sự chia sẻ và hiểu biết về nhau. Muốn hiểu về nhau cần có nhận thức về tâm lý để thấu hiểu tâm tính của người bạn đời. Người có trình độ tâm lý cao thường là người xin lỗi trước, người có trình độ tâm lý kém thường bảo thủ, cố chấp. Khi bảo thủ, cố chấp, người ta không muốn chia sẻ và chuyển sang thái độ phòng vệ, đề kháng với các hiện tượng mà họ cho là họ đúng.

Câu chuyện của bạn không phải vì không hợp tuổi nên bất đồng quan điểm mà là do ai cũng dùng lý trí để khẳng định mình. Trong các câu chuyện, nếu ai cũng lý trí, nó sẽ thành tranh luận. Tranh luận mà ai cũng giữ phần đúng về mình sẽ gây cãi nhau. Lẽ ra khi tranh luận, các bạn nên dùng tình cảm để tìm sự đồng thuận thì sẽ “hợp tuổi”, đằng này lại sử dụng lý trí nhiều hơn nên thành bất đồng, từ những bất đồng lại suy nghĩ lý do về sự bất đồng.

"Bạn là tuýp người của gia đình” nhưng bạn thiếu tế nhị trong ứng xử với chồng. Việc mời bạn trai cũ đến nhà chơi, bạn có hỏi chồng không? Nếu không hỏi thì bạn là “tuýp gia trưởng”. Với bạn, việc mời bạn trai cũ là tốt, nhưng với chồng bạn, anh ấy có thể cho đó là xúc phạm đến tình cảm. Nếu bạn chỉ nghĩ đơn giản “chồng tôi ghen - tôi biết điều đó” là chưa đủ. Anh ấy cũng không biết nói gì vì bạn đã chụp cho anh ấy cái mũ “ghen”, vì thế anh chọn cách “không nói gì, chỉ lầm lì”.

Bạn cảm thấy rất căng thẳng nhưng không muốn giải thích gì cả càng thể hiện sự ngạo mạn. Sai lầm của bạn là “nếu tôi có gì với tình cũ thì chẳng bao giờ tôi mời về nhà, gặp chồng tôi cả”. Bạn không nghĩ rằng chồng bạn không thích gặp người tình cũ của bạn hay sao? Bạn chỉ nghĩ đến “anh lại ghen vô cớ” mà không nghĩ anh không được hỏi ý kiến trước khi mời bạn trai cũ đến nhà, và như vậy có phải “họ khinh mình không”. Bạn lại tiếp tục sai lầm “tôi cảm thấy bị xúc phạm và muốn tự anh phải nói ra điều anh suy nghĩ” mà không nghĩ rằng “anh ấy đã bị xúc phạm”.

Bạn hãy xin lỗi chồng vì sự đường đột người bạn trai cũ đến nhà chơi mà không hỏi ý kiến anh, lần sau rút kinh nghiệm không để tái diễn.

Theo GS.TS. Vũ Gia Hiền/VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời

Không phải tiền bạc hay tình yêu cuồng nhiệt, 2 điều này mới giúp vợ chồng bên nhau đến cuối đời

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao có những cặp đôi nhìn rất bình thường nhưng càng ở bên nhau càng gắn kết, trong khi nhiều người điều kiện ngập tràn lại tan vỡ? Cùng giải mã 2 yếu tố cốt lõi giúp tình cảm lứa đôi vượt qua sóng gió, giữ trọn sự dịu dàng và an yên tuổi xế chiều.

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Gia đình -

GĐXH - Rất nhiều người cả đời tin rằng "phúc khí" là thứ may mắn từ trên trời rơi xuống, hoặc sinh ra đã được an bài. Nhưng ngẫm cho kỹ, những người quanh ta sống cả đời bình an, đi đâu cũng có người giúp, gặp biến cố gì cũng vượt qua êm đẹp... chẳng phải nhờ thần tiên nào cả. Dưới góc nhìn tâm lý học, phúc khí không phải chuyện tâm linh. Nó ở ngay trong 2 thói quen cực kỳ đơn giản này!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.