Chồng giấu giếm cưới người khác để mong có con trai

| Tâm sự

Có hai con gái, tôi bảo sinh thêm nhưng chồng không đồng ý, anh giấu giếm kết hôn với người khác mong có con trai,...


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi và chồng đã gần 40 tuổi, chúng tôi kết hôn được hơn 10 năm, đã có hai con gái xinh xắn, đáng yêu. Con gái út của tôi năm nay cũng đã 7 tuổi. Gia đình chồng có 3 anh em trai và một chị gái, họ đều đã có đủ trai, gái.

Thương chồng chưa có con trai, kinh tế gia đình cũng khá giả, hai vợ chồng có công việc ổn định nên tôi bàn với chồng sinh thêm con, nhưng anh nói sợ lại con gái nên không sinh. Tôi cũng đã đi tìm hiểu, bây giờ y học tiến bộ, nên nếu muốn sinh theo ý muốn cũng được, chỉ tốn ít tiền. Nhưng chồng cũng không đồng ý.

Sợ tôi sinh con, lần nào quan hệ anh cũng dùng bao cao su hoặc nhớ xuất tinh ra ngoài. Anh còn nói không cần con trai, vì đằng nào anh cũng không phải con trưởng trong gia đình, các anh trai của anh cũng đã có con trai nối dõi.

Anh còn dẫn ra bằng chứng, nhiều gia đình sinh một con gái họ cũng đã không sinh nữa, con cái nhiều sau này vất vả, mà nhất là phụ nữ, tôi đã hai lần sinh mổ, nếu mổ nữa sẽ hại cho sức khỏe. Nghĩ chồng thương mình, lo cho mình nên tôi cũng quyết định không sinh thêm con nữ, toàn tâm toàn ý lo cho chồng, chăm sóc các con học hành.

Các con gái của tôi rất ngoan, đứa nào cũng học hành giỏi giang. Điều đó lại càng làm động lực cho tôi chăm sóc chồng, con chu đáo hơn.

Rồi đến một ngày, tôi phát hiện chồng đã bí mật kết hôn với một người phụ nữ khác ở quê. Ngày cưới anh chỉ dẫn bố mẹ và vài người thân thiết đến, anh nói dối họ là vợ chồng tôi ly hôn, tôi đi ngoại tình nên bây giờ anh muốn cưới người khác.

Khi tôi tìm đến, người phụ nữ này còn rất trẻ và đang mang bầu cho anh con trai đã được 7 tháng. Bố mẹ anh vui mừng ra mặt và nói tôi không được làm gì tổn hại đến mẹ con người phụ nữ ấy, rằng tôi không sinh được con trai thì phải chịu thiệt thòi, phải chấp nhận chồng có người vợ khác, chồng không bỏ tôi là còn may cho tôi rồi.

Không có đau đớn nào bằng việc dành hết tình yêu thương, quan tâm đến một người rồi đến một ngày phát hiện ra họ phản bội lại mình. Buồn hơn nữa là, họ sai, nhưng tất cả những người thân của họ dù biết mười mươi câu chuyện mà vẫn bênh, vẫn đứng về phía họ để chèn ép mẹ con tôi.

Tôi muốn chồng và người đàn bà kia phải trả giá cho hhnh động của mình, muốn bố mẹ anh phải ân hận vì đã tiếp tay cho anh phản bội mẹ con tôi. Nhưng không biết phải làm như thế nào bây giờ, xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Theo Ái Liên/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.