Chồng giấu tôi biếu tiền Tết cho bố mẹ ruột

| Tâm sự

Chồng sẵn sàng biếu 15 triệu đồng để bố mẹ đẻ tiêu Tết mà không hề đoái hoài tới bố mẹ tôi.

Vợ chồng tôi kết hôn được 2 năm, đã có 1 con nhỏ. Mỗi khi tôi hỏi về tiền lương, thưởng, chồng hay nói không có hoặc chỉ đưa vừa đủ tiêu. Đối với anh, 7 triệu đồng anh đưa tôi hàng tháng đã là con số lớn. Ấy vậy mà tôi vừa phát hiện chồng biếu bố mẹ đẻ 15 triệu đồng tiêu Tết, còn cho em gái 2 triệu đồng mà chẳng mảy may nói với tôi. Do tôi đọc được tin nhắn ngân hàng của anh nên mới biết.

Tôi cảm thấy rất tổn thương. Hai vợ chồng đã cãi nhau to mà sắp Tết tới nơi rồi, tôi còn chưa gửi được gì cho nhà mẹ đẻ mà chồng lại làm vậy. Tôi hỏi anh dự định biếu bao tiền cho bố mẹ tôi thì anh bảo: "Chưa nghĩ ra" mà càng nói nhiều, chúng tôi lại cãi nhau. Nếu tôi cũng giống anh, biếu bố mẹ tôi 15 triệu đồng thì có lẽ gia đình nhỏ của tôi chẳng có Tết. Tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.