Chồng không để lộ việc đã kết hôn, có con

| Tâm sự

Chồng không đeo nhẫn cưới ở công ty, không đăng ảnh gia đình trên mạng xã hội khiến tôi lo lắng anh ngoại tình sau lưng mình.

Gần đây, tôi có đọc về ồn ào tình cảm của Sơn Tùng, về việc mọi người trách anh không cho người yêu tin đồn một danh phận. Tôi cũng gặp trường hợp gần tương tự khi chồng không công khai chuyện chúng tôi đã kết hôn với bạn bè, các đồng nghiệp của anh. Chồng tôi làm trưởng phòng nhưng chưa bao giờ dẫn vợ con tới các buổi tụ tập, liên hoan của đồng nghiệp, công ty.

Mỗi tháng, anh chỉ đưa cho tôi khoảng 10 triệu đồng để lo sinh hoạt phí gia đình, nuôi con nhỏ 4 tuổi. Mỗi khi hỏi anh về chuyện công khai mối quan hệ, anh đều viện cớ này nọ, còn chuyện không đeo nhẫn cưới thì anh nói sợ làm mất nhẫn và vướng víu, khó tập thể dục thể thao. Tôi từng nghĩ tới chuyện ly thân, làm to chuyện nhưng bố mẹ bảo tôi nhịn vì chồng làm chức to. Tuy nhiên, hiện tại tôi rất băn khoăn, lo lắng, không biết mình có nên tiếp tục chịu đựng hay không?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.