Chồng không muốn tách khỏi bố mẹ

| Tâm sự

Dù tôi chịu cảnh bị anh chồng đánh, mẹ chồng khinh rẻ, chồng vẫn muốn tôi bớt sân si, sống chung với những người đó.

Tôi đã lấy chồng được 10 năm, có con gái 4 tuổi. Chồng tôi đi làm xa ở tỉnh, chỉ cuối tuần mới về nhà. Cuộc sống của tôi ngột ngạt khi vẫn phải sống chung với bố mẹ chồng. Không ngày nào tôi thấy vui vẻ vì mẹ chồng luôn trịch thượng, cho mình là người giàu có, thích xem thường người khác, luôn coi khinh bố mẹ tôi.

Là phận dâu con, tôi tuy không khéo miệng nhưng chưa bao giờ làm điều gì có lỗi cũng như ki bo với nhà chồng. Tuy nhiên, hôm trước tôi bị anh chồng đánh. Khi đó, tôi bỏ đồ vào máy để giặt nhưng quên phơi, mẹ chồng đã phơi giúp. Nhìn thấy điều này, anh chồng vô công rồi nghề liền kiếm chuyện chửi tôi, tôi đáp lại thì bị ăn đòn. Sau đó, anh ta sang đón mẹ ruột tôi về nhà chồng, chửi và đánh tôi ngay trước mặt mẹ.

Vì quá buồn nên tôi xin phép bố mẹ chồng được ở riêng, vẫn thăm ông bà vào cuối tuần và được họ đồng ý. Tôi thấy việc ở riêng không có vấn đề gì vì mẹ chồng bị bệnh tiểu đường nhưng vẫn sinh hoạt bình thường, bố chồng vẫn mạnh khỏe. Tuy nhiên, chồng tôi phản đối, bảo tôi cần bớt sân si, phải biết thích nghi hoàn cảnh. Anh luôn nghĩ tách ra ở riêng là bất hiếu. Tôi tuyệt vọng, tôi vẫn muốn ra ở riêng nhưng không biết làm vậy là có đúng không?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.