Chồng làm người khác mang bầu

| Tâm sự

Chồng mong tôi tha thứ chuyện ngoại tình, muốn tôi bỏ qua tất cả vì con cái.

Năm nay tôi 30 tuổi, có 1 con gái và 1 con trai. Cuộc sống gia đình tuy không dư giả nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Chồng tôi là lái xe đường dài. Anh có nhiều thói xấu như ăn nhậu hay chơi tới bến, tiêu tiền không biết xót. Cuộc sống vợ chồng tôi nhiều mâu thuẫn. Năm vừa rồi anh bị người khác lừa gạt tiền hàng hết mấy trăm triệu đồng. Tôi và anh tiếp tục cãi nhau nhiều vì anh không biết làm ăn.

Khi con trai nhỏ được 11 tháng tuổi, tôi phải gửi cháu đi học để đi làm kiếm thêm thu nhập. Lúc cuộc sống dần ổn định, tôi được người khác báo tin là chồng tôi có bồ ở tỉnh khác. Anh cũng chuyển tiền cho cô ta tiêu xài. Khi tôi hỏi chồng, anh thừa nhận sự việc. Anh bảo mới quen cô ta hai tháng thì chia tay, còn việc chuyển tiền là để cô ta phá thai. Anh nói từ đó họ không còn liên lạc.

Chồng tôi cho tôi số điện thoại của cô ta. Khi tôi điện, cô ta xác nhận họ không còn liên quan gì tới nhau. Còn tôi thật sự rất sốc khi biết chồng ngoại tình. Anh nói mong tôi tha lỗi để cùng nhau cố gắng vì con. Thế nhưng mỗi lần nghĩ tới cảnh anh ta ngủ với người khác là tim tôi đau nhói và hận vô cùng. Tôi phải làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.