Chồng “làm nóng người” bằng clip gái xinh trên tiktok trước khi gần gũi vợ

| Tâm sự

Vợ chồng tôi đều 27 tuổi, yêu nhau từ thời sinh viên cho tới khi ra trường, đi làm thì kết hôn. Anh ấy luôn nói mình không bao giờ xem phim nóng…

 Chồng “làm nóng người” bằng clip gái xinh trên tiktok trước khi gần gũi vợ  - Ảnh 1.

Tôi cũng tin là như vậy vì chưa bao giờ bắt gặp chồng xem mấy thể loại phim đó cả. Hồi mới cưới nhau, tôi rủ xem để học hỏi kinh nghiệm phòng the, tăng gia vị cho đời sống vợ chồng anh ấy còn từ chối. Anh ấy bảo những khi một mình anh ấy chỉ cần nghĩ đến tôi thôi là đã “bật hết cả đèn”, cần gì phải xem phim kích thích.

Nhưng bây giờ, tôi thường xuyên rơi vào cảnh nằm trên giường, bên cạnh chồng chờ đợi. Anh ấy thì sẽ ôm điện thoại dán mắt vào mấy cô “vai mảnh, eo thon, ngực nở nang không phải lối”, xem chán mới bỏ điện thoại ra quay sang ôm hôn vợ.

Còn hôm kia, chúng tôi hẹn nhau “giao ban”. Tôi lên phòng chờ chồng trước, nhưng anh ấy mãi không lên. Tới lúc lên thì mặt đỏ phừng phừng. Tôi hỏi “anh vừa làm gì mà trông bộ dạng như vậy?”, anh ấy chìa điện thoại ra, đưa cho tôi xem một cô ăn mặc mát mẻ đang tạo dáng chụp ảnh các tư thế. Anh ấy không giấu nổi hào hứng, muốn ngay lập tức “vào cuộc” với tôi. Nhưng tôi đã đẩy anh ấy ra, thật sự là lòng tự tôn của tôi bị xúc phạm, hết chịu nổi!

Chồng tôi thì ra vẻ không hiểu tại sao tôi dỗi.

Anh ấy không hiểu thực sự, hay đang cố tình trêu tức, sỉ nhục tôi? Sau bao năm hôn nhân và đã có con, tôi biết cơ thể tôi không còn được như mấy cô gái anh ấy xem trên tiktok, nhưng tôi có sĩ diện của tôi, chẳng lẽ bây giờ mỗi khi gần gũi chồng tôi lại phải “nhờ” đến thân hình những cô gái khác để anh ấy tăng hứng thú?

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.