Chồng mạt sát tôi vì không nuôi cháu anh

| Tâm sự

Chồng cho rằng tôi có nghĩa vụ nuôi cháu anh, không được quyền bắt các cháu đóng sinh hoạt phí dù các cháu đã đi làm.

Năm nay tôi 35 tuổi, đã kết hôn. Vợ chồng tôi có con trai 3 tuổi và sống chung với mẹ chồng, hai cháu chồng. Tôi và mẹ chồng không có mâu thuẫn gì nhiều nhưng lại bất đồng về chuyện cháu chồng. Hai cháu đều ở với gia đình tôi từ lúc còn đi học. Vì các cháu chưa làm ra tiền nên tôi không yêu cầu các cháu trả sinh hoạt phí. Nhưng tôi cũng tính khi các cháu có thu nhập, tôi sẽ bảo các cháu đóng sinh hoạt phí. Tôi đã nói với mẹ chồng điều này để bà không bất ngờ. Lúc ấy, tôi không nói rõ số tiền sinh hoạt phí muốn các cháu đóng vì các cháu đang thử việc. Tôi tính sẽ chỉ yêu cầu các cháu đóng khoảng 1 triệu đồng/tháng để phụ tiền điện, nước sinh hoạt trong nhà. Bản thân vợ chồng tôi không dư dả gì vì đã mua căn hộ chung cư, còn thiếu 500 triệu đồng tiền nhà chưa trả xong.

Hôm qua, sau khi nghe tôi đề cập vấn đề, mẹ chồng đã tỉ tê với ông xã tôi. Không hiểu bà nói như thế nào mà chồng bảo tôi là: "Loại người lấy tiền của cháu chỉ là chó". Tôi buồn vô cùng. Tôi nghĩ mình không có trách nhiệm, nghĩa vụ phải nuôi các cháu của chồng. Tôi còn phải lo cho con tôi nữa, không hiểu sao anh ta có thể nói năng như vậy. Tôi suy nghĩ thêm, nếu đứng trên lập trường của mẹ chồng, việc nuôi cháu chỉ là thêm đôi bát, cái đũa, chăm sóc chúng là văn hóa gia đình.

Cuối cùng, tôi nói các cháu nếu có thu nhập thì phụ bác tiền sinh hoạt nhưng chúng không đồng ý. Tôi cũng không làm to chuyện nhưng cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi chỉ mong gia đình chồng thử đặt mình vào địa vị của tôi, thấu hiểu cho tôi và không áp đặt chuyện nuôi cháu là trách nhiệm của tôi. Bây giờ, tôi có ý định ly hôn nhưng cảm thấy băn khoăn vì sợ có lỗi với con, không cho con được mái ấm toàn vẹn. Tôi nên làm gì đây?

Theo Hạ Minh

Ngôi Sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.