Chồng nhậu nhẹt quên lối về

| Tâm sự

Chồng bê tha, toàn nhậu tới 2h mới chịu về, khiến tôi phải thức khuya trông ngóng hàng đêm.

Vợ chồng tôi đã kết hôn 2 năm có lẻ. Chồng có điểm tốt là biết nấu ăn nhưng ngày càng bê tha, rất thích nhậu nhẹt. Dạo này, anh hay đi chơi khuya tới 2h ngày hôm sau mới về. Mỗi lần như thế, tôi đều phải thức khuya, đợi chồng về nhà rồi mới dám đi ngủ. Cứ nghĩ đến chuyện đứa bạn thân tôi có chồng săn sóc chu đáo, chủ động cắt móng tay, móng chân cho cô ấy, còn ngâm chân thảo dược, đấm bóp cho cô ấy mà tôi thấy rất tủi thân. Tôi nên làm gì để cứu vãn hôn nhân đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.