Chồng phàn nàn về chuyện cô giúp việc ăn uống không điều độ bụng ngày càng to, tôi hốt hoảng lắp camera và điếng người khi biết sự thật

| Tâm sự

Nghe chồng chê cô giúp việc bụng to như bà bầu làm tôi giật mình liếc mắt xuống bụng cô ấy. Thật không ngờ lại nhận ra một chuyện tày đình.

Sau khi mẹ chồng mất, thương bố sống ở dưới quê không có ai chăm sóc nên chồng tôi muốn đưa bố lên thành phố ở cùng. Tôi phản đối nhưng bất thành vì tính chồng đã quyết thì chẳng ai có thể thay đổi được.

Thu nhập của vợ chồng tôi cũng rất khá nên sau khi bố đến sống cùng, chồng tôi đã thuê luôn một cô giúp việc gần 40 tuổi đã qua một lần đò, về chăm sóc và trò chuyện cùng với bố cho vui.

Khi mới lên ở, bố chồng ít nói, gầy xanh xao, thế mà từ khi có cô giúp việc tên Thảo chăm sóc, bố có da thịt, ăn cũng khỏe và vui vẻ hơn rất nhiều.

3 ngày trước, đang lúc cả nhà ăn cơm, chồng tôi buột miệng chê cô Thảo: "Từ ngày cô đến đây, chắc ăn uống không điều độ nên bụng to như bà bầu vậy? Cô dành chút thời gian chạy bộ mỗi sáng đi kẻo cao tuổi dễ mỡ máu". Chồng tôi trước giờ thẳng tính nên ai cũng quen với cách khen chê thẳng thừng của anh rồi. Nghe lời chồng nói tôi liếc mắt xuống bụng của cô ấy.

Đúng là khá to, có lẽ mọi khi cô Thảo mặc áo khoác rộng nên tôi không chú ý, giờ mặc mỗi cái áo phông thì đúng là bụng to bất thường. Nhìn cô ấy không giống người béo mà như thể mang bầu thì đúng hơn, nghĩ đến đây là tôi đã rùng mình.

Chồng phàn nàn về chuyện cô giúp việc ăn uống không điều độ bụng ngày càng to, tôi hốt hoảng lắp camera và điếng người khi biết sự thật - Ảnh 1.
Liệu chồng có lên giường với người giúp việc không? (Ảnh minh họa)

Buổi tối tôi bảo với chồng là cô Thảo nghi có bầu chứ không phải béo, liệu chồng có lên giường với người giúp việc không? Ngay lập tức chồng giơ tay lên thề thốt cả đời này chỉ chung thủy một vợ một chồng. Tôi tin những lời chồng nói nên quyết định lắp 1 cái camera nhỏ ở góc tường có thể bao quát toàn bộ căn hộ.

Để rồi chúng tôi thật sốc khi biết cô ấy thường vào phòng bố chồng tôi và ở trong đó rất lâu. Ngay lập tức chúng tôi đến gặp bố để nói chuyện. Không thể giấu chuyện cái thai mãi được nên bố nhận là đã có tình cảm với cô Thảo, mong chúng tôi tác thành cho hai người.

Nghe đến đây tôi sửng sốt và phản đối ngay lập tức, tôi bảo bố lớn tuổi rồi, chăm bản thân chưa nổi, giờ cô Thảo có bầu không làm ra được tiền, rước về ai là người nuôi hai mẹ con cô ấy. Trái ngược với sự tức giận của tôi, chồng tôi bảo bố mẹ sinh được mỗi mình anh ấy nên luôn muốn có một người em nữa. Vì vậy rất mong chờ đứa em sắp chào đời.

Chồng bảo bố yếu rồi cũng cần người chăm sóc, giờ có cô Thảo rồi vợ chồng tôi bớt lo, hàng tháng chỉ cần biếu bố vài triệu đồng là được, vì ở quê sống không tốn kém như thành phố.

Đang yên đang lành, tự nhiên tôi phải ôm "của nợ" vào người. Tôi quyết phản đối bố chồng đi thêm bước nữa bằng được. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

(minhtrang...@gmail.com)

Theo N.Dung (Nhịp Sống Việt)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.