Chồng sắp cưới yêu bạn gái trong game

| Tâm sự

Bạn trai tôi tâm sự rất nhiều với bạn gái trong game, nói tôi là người dày vò anh.

Tôi và Hoàng là bạn hàng xóm từ thuở nhỏ và khi lớn, chúng tôi thành người yêu. Tuy nhiên, suốt 5 năm yêu, chúng tôi phải yêu xa vì anh lập nghiệp ở nơi khác. Mỗi năm, anh chỉ về quê một lần vào dịp Tết và khi ấy cũng là lúc chúng tôi có thể hẹn hò.

Hai tháng nay, anh trở về quê lập nghiệp, chúng tôi xác định 2 năm nữa sẽ kết hôn và đã thưa chuyện với bố mẹ. Tuy nhiên, tôi mới phát hiện anh có bạn tâm giao trong game và yêu cô ta. Mặc dù cả hai chưa gặp nhau ngoài đời nhưng anh tâm sự rất nhiều thứ với cô ấy, nói yêu cô ấy. Anh nói từng có người yêu là tôi nhưng tôi bắt anh thay đổi quá nhiều, dày vò anh. Cô gái đó đã động viên anh và nói rất tiếc vì không có tình cảm yêu đương với anh. Tôi nên làm gì với anh đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.