Chồng so sánh tôi với cô bạn thân

| Tâm sự

Chồng thích Trang Anh nhưng lại lấy tôi, còn chê tôi xấu, học dốt.

Tôi và chồng quen nhau hai tháng thì làm đám cưới. Sau đó, tôi mới biết chồng từng thích cô bạn thân tên Trang Anh. Tuy nhiên, cô ấy đã từ chối tình cảm của chồng nhiều lần. Dù không đến được với nhau, chồng luôn miệng khen cô gái đó "đẹp nghiêng nước nghiêng thành", học giỏi trước mặt tôi. Nếu biết trước anh si mê Trang Anh tới vậy, tôi đã không đồng ý lấy anh. Khi dự đám cưới chúng tôi, Trang Anh ăn mặc đẹp đẽ, nói rằng yêu chồng tôi, trách chồng tôi đã lấy vợ quá sớm mà không đợi cô ta.

Sau ngày cưới, tôi không được nếm trải hạnh phúc. Chồng thường chê tôi xấu, học vấn không bằng Trang Anh, nói rằng hối hận vì lấy tôi sớm. Chồng xúc phạm tôi nhiều lần, gây ra những trận tranh cãi liên tiếp, đánh tôi dù biết tôi đang mang bầu. Gia đình, họ hàng khuyên nhủ hai vợ chồng nhiều lần không được nên giờ không còn đoái hoài gì. Bây giờ Trang Anh cũng đã lấy chồng, còn tôi vẫn phải sống trong những tháng ngày khổ sở khi chồng không quên được bóng hình cô ta. Tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.