Chồng sợ sinh thêm con khiến tôi nghi ngờ anh có con riêng

| Tâm sự

GiadinhNet - Không có lý gì một người đàn ông yêu gia đình lại không muốn sinh thêm con. Tôi luôn nghĩ vậy, nên nghi ngờ chồng đã có con ngoài giá thú khi liên tục từ chối tôi sinh thêm con.

Chúng tôi kết hôn khi đều đã trưởng thành. Cha mẹ hai bên hối thúc vợ chồng có con ngay nên ngay sau khi cưới 6 tháng, chúng tôi đã có trái ngọt đầu tiên là một bé gái vô cùng xinh xắn. Thế nhưng, kể từ đó đến nay con gái đã tròn 8 tuổi mà chồng vẫn nhất định không muốn sinh thêm con.

Phải nói ngay rằng, chồng tôi không phải là người đàn ông yếu sinh lý. Ngược lại anh rất khỏe mạnh. Tôi thậm chí còn phải tìm cách phục hồi sức khỏe thì mới theo kịp sức khỏe sinh lý của anh. Anh cũng lại là con trai trưởng trong gia đình nên việc có thêm con, thậm chí có con trai, là điều bố mẹ hai bên đều mong muốn. Chính tôi cũng rất thèm có thêm con, dù trai dù gái, để con gái mình được có chị có em. Nhưng chồng tôi dửng dưng và luôn một mực nói rằng một đứa là đủ, rằng không cần sinh thêm, rằng nuôi con ít nhưng chất lượng còn hơn nhiều con.

Chồng sợ sinh thêm con khiến tôi nghi ngờ anh có con riêng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Chúng tôi cũng không phải là gia đình khó khăn gì mà không thể nuôi thêm một bé nữa. Vợ chồng tôi là công chức nhà nước nhưng chúng tôi cũng có các kênh đầu tư bên ngoài. Mỗi tháng thu nhập hai vợ chồng tầm 25 triệu. Từng ấy đang quá đủ để chúng tôi sống thoải mái. Vậy nhưng mỗi lần đề cập đến chuyện sinh con, anh lại "ca" bài ca cũ, rằng "thời đại nào rồi mà cứ phải lo sinh con đẻ cái. Em cứ lo hưởng thụ cuộc sống đi rồi về già mình cùng vào viện dưỡng lão".

Chồng tôi nói rất nhiều, luôn có lý do để biện hộ và từ chối sinh thêm con. Trong cuộc sống, anh luôn tỏ ra yêu thương gia đình nhỏ, hiếu đễ với bố mẹ hai bên. Anh chiều chuộng vợ con và sống đúng kiểu hưởng thụ. Vì thế cuộc sống ba người chúng tôi vẫn luôn đầy đủ và hạnh phúc. Chỉ khuyết một điều tôi luôn cảm giác chưa tròn vẹn khi anh không chịu sinh cùng tôi một bé nữa.

Đôi lúc tôi nghĩ quẩn, cho rằng chồng mình đã có con ngoài giá thú nên anh mới hờ hững một cách bất thường đến vậy. Nhưng tôi không có đủ bằng chứng. Liệu rằng có một tuýp người như chồng tôi muốn sống hưởng thụ và không muốn có thêm con thật không? Hay điều nghi ngờ của tôi là chính xác? Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!

tha...@gmail.com

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.