Chồng thất nghiệp 3 tháng, gia đình tôi đang lâm vào khốn đốn túng thiếu thì anh bỗng cầm 300 triệu về rồi tuyên bố một việc khiến tôi ngã quỵ
Tôi sửng sốt khi thấy số tiền 300 triệu đặt trên bàn. Hỏi chồng, anh nói anh sắp đi làm lại và đây là tiền họ ứng trước cho anh để trả nợ. Nhưng khi biết người đưa số tiền ấy, tôi sốc đến ngã quỵ.
Vợ chồng tôi sinh liền hai bé, tôi lại phải nghỉ làm liên tục 4 năm ròng để chăm con nên kinh tế khá eo hẹp. Khi đó, một mình chồng tôi đi làm, cũng may anh là người đàn ông biết tiết kiệm và lo cho vợ con. Khi con thứ hai được 2 tuổi, tôi đi gửi con rồi xin đi làm lại vào đầu năm nay.
Cứ tưởng tôi đi làm rồi thì kinh tế trong nhà sẽ được cải thiện bớt. Không ngờ 3 tháng nay, công ty của chồng tôi làm bị phá sản, anh lâm vào cảnh thất nghiệp. Lương tôi lại không bằng lương anh nên cứ phải lấy tiền này chắp vá tiền kia. Kết cục sau 3 tháng, chúng tôi đã nợ bạn bè, họ hàng tới 20 triệu. Rồi tiền vay xây nhà vẫn còn nợ trong ngân hàng hơn 200 triệu khiến gia đình tôi rơi vào đường cùng. Nhiều bữa, chúng tôi chỉ ăn cơm với bát canh rau lõng bõng nước và một ít thịt cho hai đứa nhỏ. Chồng tôi rải hồ sơ khắp nơi nhưng cũng chưa xin được việc ưng ý.
Một hôm, khi đi làm về, tôi choáng váng khi thấy trên bàn có một số tiền lớn. Tôi hỏi chồng tiền đó ở đâu, anh nói anh mới xin được việc làm. Số tiền này là họ ứng trước để chúng tôi trả nợ.
Lúc đầu tôi còn phấn khởi, mừng vì chồng đã tìm được việc mới, mừng vì có tiền trả nợ. Nhưng khi nghe chồng nói sẽ làm tài xế riêng cho bà L thì tôi giật mình, trời đất cứ quay cuồng. Bà L là hàng xóm nhà tôi, giàu có nhưng cô đơn. Con cái bà ấy đi du học rồi định cư ở nước ngoài, chỉ còn mỗi bà ấy ở đây. Trước đây trong xóm cũng có hai người làm tài xế riêng cho bà ấy rồi. Mà đâu phải làm tài xế, là nhân tình thì đúng hơn. Tai tiếng của bà ấy, ở xóm ai mà không biết.
Tôi bảo chồng tại sao lại đồng ý làm tài xế cho một kẻ tai tiếng đầy mình như thế? Anh nói thấy bà ấy cũng hiền hậu, vả lại anh sẽ giữ khoảng cách với bà ấy. Công việc cũng nhàn, khi nào bà ấy kêu đi thì đi, không thì ở nhà lo cho con cũng tốt. Hơn nữa, chúng tôi đang rất cần tiền và đây là cách nhanh nhất để có một số tiền lớn.
Trời ơi, tôi chết sững, điêu đứng. Tôi bảo chồng đem số tiền ấy đi trả, chấp nhận thất nghiệp cũng được nhưng anh không chịu. Anh còn mắng tôi không tin tưởng chồng, chồng tìm được việc nhẹ lương cao lại không cho làm. Đêm hôm anh lái xe chở bà L đi đâu đó đến tận khuya mới về, người thì nồng nặc mùi rượu bia khiến tôi muốn phát điên lên.
Giờ tôi chỉ muốn chồng nghỉ việc ngay và luôn thôi nhưng anh không chịu. Tôi phải làm sao bây giờ? Cứ thế này thì chúng tôi ly hôn mất.
(khanhchi...@gmail.com)
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 9 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 20 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 20 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.