Chồng tính toán với vợ mới nhưng lại chi tiền tỷ mua nhà cho vợ cũ
Đôi lúc thấy anh ấy dùng thái độ gay gắt để nói về vợ cũ tôi đã có phần tin tưởng rằng anh ấy đã hết tình cảm với người phụ nữ đó. Thế nhưng tôi đã lầm...
Đôi lúc thấy anh ấy dùng thái độ gay gắt để nói về vợ cũ tôi đã có phần tin tưởng rằng anh ấy đã hết tình cảm với người phụ nữ đó. Thế nhưng tôi đã lầm...
Tôi biết bản thân mình thiệt thòi khi là người đến sau. Và tôi cũng biết rằng, đối với một người đàn ông, quá khứ như một "vùng cấm địa" chẳng ai có thể chạm vào. Chỉ cần bản thân anh ấy vẫn giữ được tình cảm dành cho tôi vậy là đã tốt lắm rồi. Thế nhưng cuộc sống đâu có đơn giản như vậy!
Đôi lúc thấy anh ấy dùng thái độ gay gắt để nói về vợ cũ tôi đã có phần tin tưởng rằng anh ấy đã hết tình cảm với người phụ nữ đó. Thế nhưng tôi đã lầm, đàn ông càng nhớ, càng hận thì chứng tỏ anh ta vẫn còn yêu rất nhiều. Bởi phải yêu lắm thì mới sinh ra hận chứ nếu không đã chẳng buồn nhắc tên. Thế nhưng chân lý này mãi đến những năm tháng về sau tôi mới có thể ngộ ra. Và có lẽ cũng đã quá muộn.

Chồng tôi không phải là một người hào phóng với vợ, mỗi tháng anh chỉ đưa tôi 6 triệu để lo sinh hoạt và trang trải các khoản chi tiêu cho gia đình. Thế nhưng với số tiền này tôi cũng không được tiêu thoải mái theo ý của mình mà luôn phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Nếu trót tiêu quá nhiều sẽ bị nhắc nhở. Mà nếu chồng có mắng thì tôi cũng sẽ chỉ im lặng, tôi không muốn to tiếng rồi lại nảy sinh bất hòa, tranh cãi.
Cuộc sống tưởng chừng như cứ thế trôi đi trong sự nhẫn nhịn của tôi, cho đến 3 tháng trước, khi vợ cũ của chồng quay về. Trước đó mẹ chồng tôi cũng có kể qua rằng chị ta đã bỏ chồng để chạy theo tình nhân giàu có. Giờ có vẻ hôn nhân không như ý nên quay về. Cũng chẳng rõ động cơ của chị ta là gì, nhưng nghĩ chồng và người cũ không còn gì nên tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

Tôi đồng ý để anh nói anh sang thăm con trai, đưa nó đi chơi, tìm trường học cho nó rồi về quê thăm họ hàng. Tôi biết rằng bản thân chưa có con nên không hề cấm cản anh gặp con ruột của mình được. Mà nói thẳng ra là tôi không có quyền gì để cấm anh làm điều đó cả. Thế nhưng những lúc tủi thân, tôi tâm sự với mẹ chồng thì bà bảo: "Thông cảm cho nó con ạ. Hai bố con nó đã xa nhau bao năm trời, giờ cũng phải để thằng bé gặp bố nó chứ".
Nghe bà nói vậy tôi cũng xuôi xuôi, nhưng thông cảm 1, 2 lần thì được, ai lại 1 tuần có 7 ngày thì lại vắng nhà cả 7 thử hỏi ai mà chịu cho được. Chúng tôi cũng thường xuyên to tiếng với nhau về vấn đề này. Có đêm, hai vợ chồng đang ngủ, vợ cũ của anh gọi đến nói con bị ốm. Chồng tôi không lăn tăn gì mà phi xe tới mặc cho tôi có giận dỗi khóc lóc. Kể từ đó linh cảm của một người vợ khiến tôi bắt đầu sinh nghi về mối quan hệ giữa hai người. Tình cũ không rủ cũng về, có khi nào anh đang làm điều gì đó thậm thụt sau lưng tôi?

Nhấn để phóng to ảnh
Trong lúc chồng đi tắm, tôi có mò vào xem điện thoại của anh thì phát hiện ra quả thực cô vợ cũ kia muốn quay lại thật. Chồng tôi mặc dù không trả lời vào đúng trọng tâm nhưng cũng hứa hẹn rằng sẽ chăm sóc mẹ con họ. Chị ta có than rằng căn hộ mà chị ta đang ở cách xa trường học của thằng bé và ngỏ ý muốn xin tiền chồng tôi để mua nhà gần trường cho con đi lại đỡ vất vả. Chồng tôi đã đồng ý ngay, hứa sẽ mua cho họ căn chung cư 2 tỷ.

Đọc đến đây chân tay tôi lạnh ngắt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Khi mẹ con cô ta trở về, chồng tôi mang tiền đi lo cho con trai học trường Quốc tế tôi không nói. Nhưng giờ đến cả việc mua chung cư hàng tỷ đồng mà anh ấy vẫn thản nhiên như vậy. Khi xưa, chị ta bỏ anh cũng vì cảnh nghèo khó, giờ thấy chồng cũ có chút tiền bèn lấy đứa con ra để vòi vĩnh, vậy mà chồng tôi vẫn không mảy may nghi ngờ.
Đấy là chưa kể đến việc, anh đối với tôi thì tính toán chi ly từng đồng, còn đối với mẹ con cô ta thì chi cả tỷ bạc không tiếc tay. Rốt cuộc thì tôi đã mắc nợ gì họ để bây giờ phải chịu cảnh như thế này? Nghĩ đến đây tôi uất nghẹn đến tận cổ. Thật sự muốn phá tanh bành hết mọi thứ. Nhưng không được, nhất định phải thật bình tĩnh.
Chờ chồng tắm xong, tôi hỏi thẳng anh về chuyện này thì anh chỉ trả lời rằng chỉ muốn lo cho con trai có một chốn yên ổn chứ không phải là mua cho vợ cũ. Sau đó anh gắt lên với tôi vì cho rằng tôi đã không tôn trọng mà đọc trộm tin nhắn của anh. Anh ta thậm chí còn hét vào mặt tôi rằng: "Chuyện của tôi, liên quan gì tới cô, muốn thì ở không thì dọn hết đi".
Câu nói này coi như đã cắt đứt tình nghĩa vợ chồng giữa chúng tôi rồi. Tôi hận anh, không phải vì tôi còn yêu, mà là sự uất hận đã dâng lên đến cùng cực. Cả đêm đó anh bỏ đi không về, tôi đoán là anh sang nhà vợ cũ. Giờ đây tôi cũng chẳng còn muốn sống cùng với một người như thế nữa. Nhưng giờ bỏ nhau lại mang tiếng có 1 đời chồng. Tôi phải làm sao đây
Theo VOV
Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãi
Tâm sự - 12 giờ trướcKhông ở rể thì không được cưới, tôi chấp nhận, không ngờ cuộc sống "chó chui gầm chạn" lại khổ nhục đến vậy, nhưng vì con nên tôi đang cố nhẫn nhịn.
Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâu
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi không biết nếu bà biết con trai mình đã triệt sản, bà sẽ phản ứng thế nào?
Tôi tưởng lương hưu là 'tấm vé' sum vầy, ai ngờ các con đồng loạt từ chối sống chung
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Dù có lương hưu ổn định, có khoản tiết kiệm kha khá, tôi vẫn rơi vào cảm giác cô đơn khi không ai muốn đón về sống chung.
2 tuần về quê chăm bố bệnh, ngày trở lại tôi chết lặng khi biết chồng cũng 'biến mất' và không ai thấy có gì bất thường
Tâm sự - 1 ngày trướcKhi tôi mở cửa bước vào, căn nhà lại có một mùi lạ...
Uống say nhỡ tay nhắn tin cho chồng cũ, 1 tiếng sau anh làm tôi ngạc nhiên rụng rời
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi vẫn nghĩ mình đã ổn cho đến tối hôm đó.
Cả nhà bạn trai đều quý tôi nhưng đến khi biết chuyện về mẹ tôi thì họ liền "lật mặt"
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi vẫn tin rằng chuyện của mẹ tôi không liên quan đến chúng tôi nhiều đến vậy.
Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ 'người ta cười vào mặt'
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi luôn căng mình vì cảnh cuối tháng vay tiền - có lương trả; nhưng chồng vì sĩ diện nên quyết không về quê, sợ người ta cười vào mặt, bị coi là thất bại.
Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tôi dành dụm cả đời để mua căn nhà nghỉ hưu ở quê, rồi để mẹ ở suốt 10 năm. Khi trở về sống, tôi bất ngờ khi anh trai và chị dâu coi đó là nhà của họ.
Gặp lại mẹ chồng cũ ngồi bán ổi giữa chợ, tôi định mua hết nhưng bà xua tay đuổi đi
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi chưa kịp phản ứng thì bà đã quay đi, cúi xuống xếp lại mấy túi ổi.
Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị bố vợ coi là kẻ ăn bám vì ở rể
Tâm sự - 2 ngày trướcBố vợ tôi thích rượu bia, mỗi lần uống say đều không tiếc lời miệt thị tôi là kẻ ăn bám, mặc dù tôi có mức lương 50 triệu đồng/tháng và có trách nhiệm với gia đình.
Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâu
Tâm sựGĐXH - Tôi dành dụm cả đời để mua căn nhà nghỉ hưu ở quê, rồi để mẹ ở suốt 10 năm. Khi trở về sống, tôi bất ngờ khi anh trai và chị dâu coi đó là nhà của họ.