Chồng tôi ngoại tình lần thứ 3

| Tâm sự

Với lần ngoại tình này, chồng không còn hứa sửa đổi như trước, anh dửng dưng trước mọi câu hỏi của tôi.

Năm nay tôi 35 tuổi, đã kết hôn được 6 năm và có con 4 tuổi. Tôi cảm thấy bế tắc với cuộc hôn nhân của mình vì chồng ngoại tình quá nhiều lần. Khi mới lấy chồng được 10 tháng, anh ngoại tình với đồng nghiệp. Anh nói không thoát được cám dỗ, hứa thay đổi, không làm tôi tổn thương. Vì thế, tôi đã tha thứ cho anh vì không muốn cuộc sống hôn nhân tan vỡ.

Tuy nhiên, chỉ sau đó khoảng 1 năm, anh tiếp tục ngoại tình lần thứ 2. Lần này cũng giống lần trước, anh bảo sẽ sửa đổi, chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ ngoài luồng. Tôi đã giận anh khoảng 1 tuần và về nhà mẹ đẻ. Sau đó, anh xin lỗi, nhờ bố mẹ tôi tác động, gửi quà tới nhà liên tục để đón tôi về. Vì thế, tôi đã chấp nhận tha thứ cho chồng.

Sau vài năm sống yên ấm, cách đây một tuần, tôi biết chồng lại giở thói "ngựa quen đường cũ". Anh yêu một cô gái là bạn của bạn thân. Họ biết nhau qua một bữa tiệc và cô gái ấy còn gửi ảnh giường chiếu của họ cho tôi, thách thức tôi rằng "đã nắm giữ trái tim anh". Tôi thất vọng với chồng vô cùng. Khi hỏi chuyện, anh ta trả lời cộc lốc. Tôi giả vờ im lặng khoảng 4, 5 hôm xem thái độ chồng ra sao nhưng anh ta cũng không thèm chủ động nói gì với vợ. Cuối cùng, tôi lại phải hạ mình nói chuyện, hỏi xem anh ta muốn giải quyết chuyện này thế nào. Tuy nhiên, anh ta bảo không muốn nói gì và vẫn im lặng. Tôi nên làm gì với cuộc hôn nhân này đây?

Theo Minh Lan/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.