Chồng trơ trẽn nói: Không vay 100 triệu thì không lấy tôi

| Tâm sự

Lấy anh rồi tôi mới biết hạnh phúc cả đời cô cũng chỉ được đong đếm bằng tiền!

Tôi và anh lấy nhau vào cuối năm 2015. Tôi vừa làm quản lý sân patin vừa làm chủ một cửa hàng ở Biên Hòa. Còn anh là Đức Trường - một người tri thức, anh đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Tôi và anh quen nhau khi lang thang trên Facebook, anh luôn dành những dòng trạng thái và bình luận ngọt ngào với tôi, thậm chí anh còn nói không có tôi anh ấy không sống nổi. Anh đứng trước hai bên gia đình hứa hẹn là sẽ yêu và mang hạnh phúc cho tôi suốt cuộc đời.

Cuối tuần nào anh cũng xuống nhà hàng để phụ giúp tôi, ai nhìn vào cũng tấm tắc khen anh chịu thương chịu khó và chúc mừng tôi tìm được người chồng lý tưởng. Nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Khi mới quen, anh vay tôi 30 triệu và dần dần số tiền ấy lên đến trăm triệu. Anh dùng số tiền đó để mua sắm quần áo, mua xe đẹp, để có chỗ ăn chỗ ở tử tế và mãi sau này tôi mới biết, anh dùng số tiền đó để trả nợ người yêu cũ.


Sự trơ trẽn của chồng Lan Phương. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Sự trơ trẽn của chồng Lan Phương. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Vì yêu anh và tin vào những lời đường mật của anh mà tôi đã quyết định kết hôn với anh sau gần một năm quen nhau. Lấy anh, tôi đã phải chuyển nhượng cửa hàng cho chị gái quản lý, hy sinh sự nghiệp đang phát triển của mình để đổi lấy hạnh phúc.

Suốt bốn tháng sống cùng nhau, hai vợ chồng xảy ra nhiều "sứt, mẻ". Anh không đưa cho tôi một đồng nào trang trải và còn nói những câu vô trách nhiệm: Lấy vợ thì vợ phải tự nguyện nấu cơm cho chồng ăn, còn nếu phải đóng góp tiền ăn thì thà tôi ở trọ với con đĩ còn hơn.


Lan Phương ê chề khi chồng vô trách nhiệm. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Lan Phương ê chề khi chồng vô trách nhiệm. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Sau những va chạm nhỏ, anh trơ trẽn tuyên bố: Nếu cô không giỏi kiếm tiền, không có nhiều tiền và tôi không vay tiền cô thì tôi sẽ không bao giờ cưới cô làm vợ.

Ê chề hơn nữa khi anh nói không muốn có con với tôi. Anh sẽ nhờ người sinh con cho anh hoặc tìm đến một người phụ nữ khác mà anh nói là anh yêu để sinh con, trong khi vẫn là chồng của tôi.


Lan Phương đau đớn khi chồng không muốn có con với mình. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Lan Phương đau đớn khi chồng không muốn có con với mình. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Để thoát khỏi cuộc sống hôn nhân không tình yêu này, tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho chính cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình nhưng anh nói anh không muốn mất danh dự.

Anh đe dọa nếu tôi còn nhắc đến những chuyện cũ và đề cập đến việc ly hôn thì anh sẽ cho tôi một cái chết khó coi.

Hiện tại, tôi đang rất đau khổ về cuộc sống hôn nhân của mình. Người ta nói phụ nữ thông minh, xinh đẹp cũng chẳng bằng may mắn, càng ngẫm tôi càng thấy đúng với tôi. Tôi vẫn còn yêu anh nhưng những câu anh nói như sát muối vào lòng tôi và mãi ám ảnh tôi. Tôi phải làm gì để thoát ra khỏi cuộc sống hôn nhân bế tắc này!?

Theo Duy Vân/PNO

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.