Chồng tương lai hủy cưới vì không hợp 'chuyện ấy'

| Tâm sự

Bạn trai nhắn tin rất dài, nói không có cảm xúc khi trải qua 'chuyện chăn gối' với tôi.

Tôi và bạn trai đã yêu nhau được gần 1 năm, đã xin phép bố mẹ qua lại và lên kế hoạch làm đám cưới vào tháng 4. Tuy nhiên, chồng tương lai ngày càng cư xử lạnh nhạt với tôi. Trước đây, anh theo đuổi tôi mãnh liệt, nuông chiều tôi, chủ động rủ đi chơi, luôn trả mọi phí tổn hẹn hò, còn tôi chỉ việc hưởng thụ. Vì thế, tôi ít chủ động rủ anh đi hẹn hò.

Sau này, anh nói tôi vô tâm vì ít hỏi thăm anh có mệt không, vất vả không, rằng tôi yêu anh theo kiểu "Có cũng được mà không có cũng chẳng sao". Dần dà, anh bắt đầu ít rủ tôi đi chơi, 1 tháng cả hai chỉ gặp nhau khoảng 2 lần dù nhà cách nhau 9 km. Đến gần ngày Tết, anh chỉ sang tặng quà bố mẹ tôi, còn trong Tết viện cớ có việc để không ghé nhà bạn gái. Bây giờ anh thậm chí không chủ động nhắn tin cho tôi như trước, tôi còn phải bắt chuyện với anh.

Đến tối hôm qua, anh nhắn tin rất dài, đòi hủy cưới. Anh nói cả hai nhà mới chỉ ước hẹn sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 4, chưa bàn bạc cụ thể gì nên hủy không phải là chuyện khó nói gì, chưa ảnh hưởng tới danh dự của ai. Anh cho tôi biết lý do hủy hôn là vì lần đầu làm "chuyện vợ chồng" với tôi cách đây 2 tuần thấy không có cảm giác gì, cảm thấy không thể chung sống lâu dài được, hơn nữa tôi vô tâm, không chủ động trong chuyện tình cảm. Có phải vì tôi ít quan tâm nên anh mới như vậy? Tôi phải làm gì để anh rủ tôi đi chơi vui vẻ như trước, để có thể lấy được anh?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.