Chồng và trẻ con
GiadinhNet - Các ông chồng và trẻ con, vị thế khác nhau, vai trò khác nhau, công việc khác nhau nhưng tính tình lại có nhiều điểm giống nhau.
Trẻ con yêu mẹ, xem mẹ là người đẹp nhất, tốt nhất, chuẩn mực nhất. Các ông chồng cũng thế, rất yêu quý mẹ đẻ của mình, luôn bảo vệ mẹ mình và coi mỗi suy nghĩ, việc làm của người mẹ là khuôn thước, “món này mẹ anh nấu rất ngon”; “Mẹ anh rất ghét con gái cười to, nói to”. “Mẹ anh cấm con gái đứng ở cửa. Cụ bảo, chỉ có chó mới đứng ở cửa vì phải trông coi nhà”…
Cái giai điệu “mẹ anh” dễ khiến các bà vợ điên tiết. Những cô dâu ngốc nghếch thì trừng mắt hỏi chồng: “Thế bao giờ anh mới rời được váy mẹ?”, còn người khôn ngoan thì luôn học hỏi mẹ chồng. Không có hình ảnh nào yên ấm bằng việc mẹ chồng, nàng dâu lúi húi trong bếp. Ở đó, nàng dâu nhờ mẹ chồng dạy cách làm món ăn. Một cô dâu như thế chẳng mất gì mà còn được rất nhiều.
Trẻ con rất cẩu thả trong việc ăn mặc, áo bẩn, quần thủng, toạc gối xem là chuyện vặt. Các ông chồng cũng thế, ít để ý đến mũ áo, giầy dép. Một người đàn ông ăn mặc cọc cạch, lỗi mốt thì hẳn người ấy đã mồ côi vợ hoặc đã li hôn, li thân hoặc ông ta vớ được một bà vợ vụng.
Trẻ con mải chơi, các ông chồng cũng hay mải chơi: Nghỉ mát, du lịch, thể thao, karaoke, massage…cái gì cũng thích.
Trẻ con cả thèm chóng chán. Món đồ chơi mới mua hôm trước, hôm sau đã thấy vứt xó và đi qua cửa hàng đồ chơi lại đứng ngẩn ra ngắm nghía, đòi mua những thứ mình chưa có. Đàn ông cũng thế, cả thèm chóng chán. Thích cô gái nào thì quyết tán cho bằng được, nhưng khi có được cô gái rồi thì lại chóng chán.
Hoàng Linh/Báo Gia đình & Xã hội