Chồng vẫn dõi theo cuộc sống của người yêu cũ

| Tâm sự

Anh lập một facebook ảo và thi thoảng vào facebook của người yêu cũ và chồng cô ấy xem...

Yêu nhau 2 năm thì anh bị cô người yêu cũ đá để yêu người khác, sau đó anh quen tôi, chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm thì làm đám cưới. Khoảng thời gian yêu nhau đó, anh đối xử tốt với tôi, thi thoảng có nhắc đến người yêu cũ, nhưng tôi luôn cho đó là chuyện quá khứ, ai cũng có quá khứ, cả anh và tôi nên không bận tâm nhiều.

Thấy tình cảm của anh dành cho mình chân thành, anh cũng là người có chí, biết cố gắng trong công việc và cuộc sống. Bố mẹ tôi rất quý mến anh và bố mẹ anh cũng yêu quý tôi, nên hơn 1 năm yêu nhau thì chúng tôi làm đám cưới.

Chồng vẫn dõi theo cuộc sống của người yêu cũ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cưới xong, anh vẫn tận tình, yêu thương và chăm chút tôi từng ít một. Thu nhập hàng tháng, anh chỉ giữ lại một phần còn lại đưa cả cho tôi giữ, tôi mang bầu, anh cũng chiều chuộng, chăm sóc và mua thuốc bổ, sữa tốt cho tôi uống.

Nhưng gần đây tôi phát hiện, anh lập một facebook ảo và thường xuyên vào facebook của người yêu cũ và của chồng cô ấy để xem. Tôi có phát hiện và hỏi anh tại sao như vậy, có phải anh vẫn thương nhớ người cũ và cảm thấy không hài lòng trong cuộc hôn nhân với tôi không thì chồng nói không phải vậy.

Anh không còn yêu thương người cũ, nhưng vẫn còn đau vì trước đây bị cô ấy đá để yêu và cưới chồng cô ấy bây giờ. Nên thi thoảng anh vào xem cuộc sống của họ như thế nào, người đnn ông kia có thành đạt hơn anh không, có thật sự tốt hơn để cô ấy phải đá anh và đến với người đó hay không chứ không hề còn yêu hay ân hận khi cưới tôi.

Dù chồng trả lời vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn và cảm giác tình yêu chồng dành cho tôi chưa trọn vẹn, hình ảnh người yêu cũ vẫn ẩn hiện trong trái tim và suy nghĩ của anh. Cô ấy vẫn chiếm một phần quan trọng trong lòng anh và khiến anh luôn nhớ về dù đã sống bên cạnh tôi và chúng tôi còn sắp có con với nhau nữa.

Tôi rất muốn ly thân một thời gian, về nhà mẹ đẻ sống để bình tĩnh nhìn nhận lại mọi chuyện, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, nói tôi trẻ con và ích kỷ. Nhưng tôi sợ cảm giác, sống với chồng mà anh lại luôn hướng sự quan tâm đến người khác và không dành tình cảm trọn vẹn cho mình như vậy.

Theo Dung/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.