Chồng ví cơm tôi nấu là 'cơm chó'

| Tâm sự

Chồng không trân trọng công sức tôi bỏ ra vì gia đình, phán tôi nấu 'cơm chó' dù chưa động đũa một miếng nào.

Chồng tôi là kẻ không ra gì. Ngày trước, tôi mù quáng nghe theo lời đường mật của anh ta nên mới yêu và kết hôn. Sau 3 năm hôn nhân, nhiều lúc trước khi ngủ, tôi rơi nước mắt đẫm gối. Anh ta chẳng biết phụ tôi việc nhà, luôn lấy cớ để đàn đúm với bạn bè. Hôm rồi, tay tôi bị bong gân nhẹ nhưng tôi vẫn phải nấu cơm cho anh ta ăn.

Bữa cơm đạm bạc như mọi gia đình bình thường, có cơm, rau muống luộc, trứng rán và cá cơm rang. Thế nhưng, khi tôi bày biện mâm cơm ra xong, anh ta dùng đũa đảo liên tục trong mấy đĩa thức ăn rồi phán: "Cơm này là cơm chó mới đúng, chẳng có cái gì để ăn". Tôi rất sốc trước câu nói của chồng và đã cãi nhau to. Sau đó, anh ta bỏ đi đàn đúm với bạn. Nhiều lúc nghĩ đến con mà tôi thấy chạnh lòng. Tôi không biết mình nên vì con hay buông bỏ để đi tìm hạnh phúc mới?

Theo Minh Trân/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.