Chồng vô tư hẹn hò gái lạ khi tôi đi vắng

| Tâm sự

Lấy số điện thoại lạ nhắn tin cho chồng, anh nhắn lại và vô tư hẹn hò với một cô gái lạ dù đã có vợ...

Tôi và chồng quen nhau qua mạng xã hội, chúng tôi cưới nhau được hơn 1 năm và tôi vừa mới sinh con. Vì điều kiện hai vợ chồng làm việc ở thành phố, phải thuê nhà chật chội, nên khi sinh con tôi về nhà bố mẹ đẻ sống để bố mẹ tiện chăm sóc hai mẹ con.

Chồng vô tư hẹn hò gái lạ khi tôi đi vắng - Ảnh 1.

Chồng tôi một mình ở lại thành phố để đi làm, cuối tuần anh vẫn về với mẹ con tôi. Nhưng vì muốn thử sự chung thủy của chồng, tôi mua một sim điện thoại khác, giả làm một cô gái nhắn cho anh. Vậy mà anh hồ hởi nhắn lại, còn nói với cô gái ảo do tôi lập ra là chưa có gia đình, đang cô đơn và tìm người yêu để cưới vợ.

Anh chủ động mời cô gái ấy đi cà phê, và đến buổi hẹn, nhưng không thấy tôi nên anh điện thoại lại. Tôi bảo anh chụp địa điểm để đến vì không biết đường, anh cũng chụp gửi cho tôi.

Sau đó, lấy số điện thoại cũ với cương vị là vợ anh, tôi hỏi anh đang đi đâu thì anh nói đang ở nhà, vừa ăn cơm xong. Anh nói dối tôi, dù đang ở chỗ hẹn với một cô gái khác.

Hôm đó, anh đợi cô gái ấy đến hơn 1 tiếng rồi trở về. Về nhà, anh điện thoại cho tôi, nói nhớ hai mẹ con và muốn về với hai mẹ con. Tôi nghe những lời này mà cảm thấy buồn hơn vì sự gian dối, không chung thủy của anh.

Tôi vẫn chưa nói với anh về chuyện cô gái kia đúng là tôi, cũng không biết có nên nói cho anh biết hay không, chỉ biết rằng niềm tin của tôi đối với anh gần như sụp đổ. Trong lúc tôi đang đau đớn vì sinh nở và bận rộn với việc chăm sóc con, thì anh lại có thời gian bắt bướm tìm hoa, đi hẹn hò với cô gái khác.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.