Chồng yêu chiều, nhưng tôi vẫn không quên người cũ

| Tâm sự

Có chồng yêu chiều, nhưng tôi vẫn không quên người đàn ông đã từng yêu say đắm 5 năm...

Gần 30 tuổi, tôi quyết định lấy người đàn ông mình không hề yêu trong lúc đang đau khổ vì bị người đàn ông yêu 5 năm phản bội để đến với người khác. Tôi lấy chồng, một phần vì không có niềm tin vào tình yêu, một phần vì muốn chạy trốn khỏi cuộc tình mang đến nhiều đau khổ.

Người đàn ông tôi từng yêu 5 năm trời là một người hoàn hảo trong mắt của tôi và nhiều cô gái khác. Anh đẹp trai, học giỏi, chúng tôi gặp nhau khi cùng du học tại nước ngoài, nhanh chóng yêu nhau và cùng nhau ở lại làm việc, cùng nhau tận hưởng cuộc sống xa hoa bên trời Tây với những kỷ niệm ngọt ngào.

Năm 2018, sau khi 2 đứa đã yêu nhau được 5 năm, chúng tôi quyết định sẽ về nước để làm đám cưới và làm việc tại Việt Nam. Anh nói tôi về trước, tìm công việc, khi nào ổn định thì anh sẽ về. Nghe lời anh, tôi về trước nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh về, tôi quay trở ra nước ngoài để gặp anh, thì phát hiện anh đã dọn đến sống với người phụ nữ khác. Họ còn chuẩn bị kết hôn với nhau.

Anh giải thích với tôi, do cô ấy mang bầu, nên anh không muốn làm người cha vô trách nhiệm, anh muốn tôi hiểu và cảm thông cho anh. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành chấp nhận quay trở lại Việt Nam.

Không lâu sau đó, tôi gặp chồng tôi bây giờ. Anh hơn tôi gần 10 tuổi, đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Theo anh kể, lý do vì vợ anh không thể có con, chị tự nguyện ra đi để anh tìm hạnh phúc mới.

Làm vợ anh, tôi được anh lo lắng, yêu thương rất nhiều. Nhưng trái tim, tâm hồn của tôi lại luôn hướng về người tình cũ đã từng yêu 5 năm với biết bao nhiêu những kỷ niệm ngọt ngào. Có những lúc, nhờ cồn cào người đàn ông ấy, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi vòng tay của chồng, để chạy đến bên anh mà thôi.

Tôi không dám nói với ai điều này mà chỉ muốn giữ những tâm sự đó cho riêng mình, bởi tôi biết, giờ cả tôi và người đàn ông ấy đều phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.